Em và nyc chia tay được 1 tuần và tụi em đang 20t, lí do ct là do e hay giận và trẻ con nên bạn ấy cảm thấy chán và mệt mỏi nên quyết định chia tay. Tháng trước có ct vì lí do như vậy và em có hẹn gặp nc rõ với bạn và hứa sửa sai nhưng được 1 tháng em lại không làm được rồi lại ct. Lúc bạn nói ct em có không đồng ý nhưng lúc sau bạn ấy nói không chịu nổi nữa rồi nên em cũng chấp nhận. Sau 4 ngày chia tay em có nhắn tin bảo "em nhớ anh" thì bạn ấy nhắn bảo em tìm việc gì vui đi. Sau một hồi nói chuyện qua lại, em không tỏ ý muốn quay lại mà chỉ là hỏi bình thường thôi và biết còn trẻ con nên nói là cần trưởng thành hơn thì bạn ấy nói là em đang thay đổi dần đó và nói không muốn yêu nữa, cần tập trung cho việc học và gia đình (ba mẹ bạn ấy cũng lớn tuổi rồi). Hôm qua em có nấu pasta và viết một tờ giấy nhỏ nội dung là "em muốn nói xin lỗi anh vì đã hay giận dỗi và bướng bỉnh với anh, thời gian xa nhau khiến em nhận ra lỗi của mình, và thất hứa với anh. Em chúc anh hạnh phúc trên con đường anh chọn và gia đình mạnh khoẻ. Mong anh nhận món quà này như là lời xin lỗi chân thành của em nha." Lúc em gọi đem qua thì bạn ấy đang đi cf nên em nói treo trước cổng về thì lấy, bạn ấy tl "ok" hờ hững lắm. Về nhận được thì nhắn tin cảm ơn em rất nhiều, dù sau này có là gì đi nữa thì vẫn luôn giúp đỡ em, khen em nấu ngon lắm, chúc em hạnh phúc trên con đường em chọn và sẽ luôn là người phía sau hỗ trợ, còn dặn em không được bỏ ăn rồi sau này có gặp nhau mà bệnh thì mệt đấy. Em cố tình không rep thì bạn gọi cho em, em đợi 1 lúc rồi nghe thì bạn nói nhận được rồi và khen đang ăn ngon lắm, em cười hỏi đọc tờ giấy chưa? Thì bạn bảo rồi, em hỏi cho cảm nghĩ thì bạn bảo là "không biết" (giọng có vẻ vui) rồi ngại kêu có nói trong tn rồi. Em vờ hỏi nhắn rồi hả rồi bảo bạn lo ăn đi rồi bai bai nhau bình thường (lúc gọi bạn ấy nc tâm trạng có vẻ thoải mái vui vẻ với em). Tối đó em đợi khoảng gần 2 tiếng sau mới nhắn lại là "okela" và gửi nhãn dán thì bạn thả tim tn em không rep. Và hôm nay em có share clip vui thì bạn có động tĩnh là like, còn story lâu lâu em đăng thì bạn vẫn xem bình thường. Em vẫn luôn thắc mắc về suy nghĩ của bạn đó và tình cảm của bạn dành cho em như thế nào? Và em còn cơ hội quay lại với bạn ấy không? Bạn ấy rất tốt với em. Mọi người giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người!

