-Chuyện là thế này : "Em thích 1 bạn nữ cùng trường. Em muốn làm quen (chỉ muốn làm bạn thôi chứ không tán nhá :))) nhưng không có cách nào để tiếp cận cả (tại chỉ cùng trường thôi chứ k cùng lớp).Em có fb của bạn ấy,có cả sđt luôn,định nhắn tin làm quen nhưng em nghĩ cách đấy không khả thi. Thực sự thì em cũng khá có duyên khi nói chuyện với con gái nhưng em mắc 1 cái tật rất hay là luôn bị bí trong mấy cái tình huống mở đầu (ví dụ như khi lquen 1 bạn thì e lại chả nghĩ ra cách gì để tiếp cận cả,nhưng khi mà quen rồi thì không hiểu sao đầu e nó cứ tuôn ra bao nhiêu là "văn", nói không hết chuyện! :)).Viết văn em cũng bị thế,cái phần mở bài em không bao giờ nghĩ ra nổi,nhưng khi làm được rồi thì từ thân bài trở đi em tự làm trơn tru hết !:D. Bác nào cao thủ nghĩ hộ em "mở bài" với?:D Xin chân thành cảm ơn ạ...!:D:D:D