Em chào các anh, chị trong diễn đàn ạ. Em là thành viên mới đăng ký nhưng cũng thường hay lên xem diễn đàn của mình vì em học hỏi được một số điều từ đây. Hôm nay em có chuyện cần sự tư vấn của mọi người.
Chuyện là thế này, hiện giờ em đang có chiều hướng quay lại với người bạn trai cũ. Em không biết là vì có tình cảm với anh ấy hay vì em đang bị hụt hẫng trong tình cảm nên muốn tìm nơi để tựa vai vào nữa....
Chính xác là tụi em chưa có nói lời chia tay chính thức, nhưng vì những hiểu lầm, vì tính cách có phần nóng nảy của em nên em giận và không muốn liên lạc với anh ấy. Thật sự lúc đó, em chưa thấy mình có tình cảm như nhớ nhung hay vui thiệt vui khi đi chung với anh ấy, chỉ biết là đây là người đầu tiên mà em không thấy ngại khi đi chung, thấy thoải mái khi đi chơi....Chính vì vậy mà sau khi không gặp anh nữa, em dần dần quên và trong lúc đó em được gia đình giới thiệu với người khác - một người có thể nói là theo đúng tiêu chuẩn của em đặt ra cho mình: giọng nói ấm áp, truyền cảm, nụ cười tươi làm chết tim em, thành đạt (tức là có việc làm ổn định và lương cũng kha khá), trình độ hơn em và làm em ngưỡng mộ về mọi mặt....Là con gái, mà gặp được người trong mộng thì còn gì mà ko đổ. Thế là em yêu bằng cả trái tim....Kết quả là tan vỡ.....Em đau và hụt hẫng cho tới tận bây giờ....
Quay lại với anh bạn trai cũ thứ 1, trong suốt thời gian không gặp nhau cho tới bây giờ, anh ấy vẫn đều đặn gửi tin nhắn chúc mừng em vào mỗi dịp lễ, Tết, sinh nhật em....Và trong lần sinh nhật năm nay, bình thường em vẫn cám ơn anh ấy bằng tin nhắn, nhưng lần này do em cài Viber nên tin nhắn nó chuyển sang Viber....Thế là anh ấy nhắn lại hỏi thăm là xài Viber ah....rùi bla...bla....nói chuyện đủ thứ. Rồi bọn em hẹn gặp nhau từ lúc đó tới nay cũng khá thường xuyên, hình như là 2 lần một tuần.Anh ấy chở em, lúc đầu thì ko nắm tay nắm chân gì hết ah. Ngày 14/2 vừa rùi, anh ấy cứ mạnh dạn nắm tay em vòng qua bụng ảnh, bảo em phải vịn như vậy á (ý là kêu em ôm ảnh í - mà chắc ngại ko dám nói hay sao thì hem biết). Rồi còn thỉnh thoảng nắm ngón tay của em nữa.....Oh dear....Thú thật là lâu rùi em không có ôm ai hết ah, cũng ko có trai nắm tay. Thế nên cảm giác nó là lạ, thấy ấm áp nên em cũng ko ý kiến gì...(như vậy có dễ dãi quá ko ta?)....Mà bữa đó, theo lẽ bình thường thì em sẽ giận anh ấy ah, nhưng bữa đó em không giận, chỉ thấy tủi thân thoy. Vì anh ấy ko có chuẩn bị quà cho em gì hết, đã vậy còn chở em đi mấy đường có bán hoa, quà nữa; có vẻ như mún mua đại món gì đó tặng em. Lúc đó em điên lắm, nên nhất quyết bắt anh chạy chỗ khác. Chỉ vậy thui, chứ ko giận. Ngày đó là ngày ăn chay nên bọn em chỉ đi ăn bột chiên rùi dzìa.
Vấn đề em phân vân là như vầy ah:
1/ Mặc dù biểu hiện của ảnh khá chân thành, nhưng vẫn có điều gì đó cản trở trong lòng em: Em ko biết có phải vì em nghĩ anh keo kiệt, tính toán hay ko nữa? Đi ăn với em mà vào quán ăn, anh mang theo bịch khăn giấy ướt bảo là lát sẽ có dịp dùng đến. Lúc đó em nghĩ chắc trong quán ko có khăn, ai dè, quán ngta có khăn. Em thắc mắc thì anh bảo là ở đây tính khăn mắc, xài cái này cho tiết kiệm. Lúc gọi món, em không biết sò dương bán theo con và ký (hơi mắc) nên kêu, ngta hỏi muốn ăn mấy con hay kêu 1 ký? Anh hỏi giá rùi chọn 4 con. Sau đó em xem menu, thấy có món sò gì đó cũng nướng mỡ hành nên lảm nhảm là "biết vậy kêu cái này cho rẻ hơn", thế là anh ấy rất sẵn lòng nói là "vậy để anh nói ngta đổi lại..." -> mà đổi lại thật! Mà ảnh cũng ngộ, miệng thì cứ bảo em là muốn ăn gì cứ kêu, đừng có ngại....Mà hành động thì có vẻ hơi tính toán chút. Em ko biết thật sự anh ấy như thế nào nữa? Tụi em đi chơi, thường thì sẽ đi dạo bằng xe máy vòng vòng rùi đi ăn, uống, rùi lại chạy vòng vòng ngoài đường.(cái này là sở thích của em nên ảnh cũng chiều).....Quay lại vụ 14/2, em trách ảnh là ko có thành ý chuẩn bị quà cho em, ảnh bảo là chuẩn bị rùi nhưng ko như ý nên ko trả lại ngta và nhất định sẽ có cho em sau. Vì em thấy hơi bị nhục nên kêu là ko cần =>ko thể kiểm chứng dc lời anh ấy nói là thật hay giả!!
2/ Có ai như em ko? Mặc dù e chưa thấy nhớ nhung gì anh nhưng vẫn nhận lời đi chơi, vẫn như là ôm anh ấy khi đi chung....Em như vậy có phải là dễ dãi lắm ko? Liệu có phải vì em đang bị hụt hẫng do chia tay người thứ 2 mà quay sang bấu víu vào anh ấy hay ko?
Em thật tâm mong các anh chị chia sẻ giúp em, mặc dù em đã 27tuổi nhưng chưa yêu nhiều, chủ yếu là đi làm và về nhà, ít đi chơi hay tiếp xúc nhiều người....