Hai gia đình nói chuyện người lớn nhưng do phong tục hai nơi khác nhau nên đã hiểu lầm. Và cuối cùng sau cuộc nói chuyện đấy là bố mình bảo tao làm thế là giữ sĩ diện cho mày, khi mày về nhà ấy không bị coi thường. Mình chỉ biết khóc và khi đó chưa hiểu gì cả nên đã bảo anh rằng: có lẽ chúng mình dừng ở đây thôi, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng khi mình về nhà nghe chuyện thì bọn mình sai khi không thông báo gì cho bố mà chỉ nói qua mẹ, mẹ nghe câu được câu không nên truyền đạt không hết, và do nhà mình quá nóng nảy. Sau đó bố anh ấy gọi mình lên bảo rằng: yêu đương thì bác không cấm, nhưng bác không cho cưới năm nay.
Anh bảo mình là anh rất thương yêu mình, nhưng gia đình anh chỉ có một mình anh, anh không thể làm gì để khiến gia đình bị xỉ nhục được.Bố anh rất nóng tính và gia trưởng.Sau đó gia đình mình cũng lên nói chuyện lại. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn
Nhưng không ngờ anh lại nói chia tay với mình với lí do không còn yêu mình nữa. Anh bảo những câu nói của mình lúc chưa biết mọi chuyện làm anh rất buồn, anh bảo anh chia tay với mình vì mình nóng tính, nói xong quên, hay thay đổi, bướng bỉnh, cãi anh. Những điều anh nói hoàn toàn là đúng mình như thế. Mình nói cho mình thời gian, mình sẽ sửa, nhưng anh nói muộn rồi. Mình rất buồn, đã cố níu kéo nhưng không được.Từ lúc chia tay anh rất tuyệt tình, mình bắt anh chửi mình để mình quên, anh chửi mình là ' con điên này, biến",'thần kinh cô có vấn đề à", ' tôi nghĩ chia tay với cô là quyết định đúng đắn và chắc chắn không bao giờ quay lại" . Mình đau lắm , mình đã nghĩ mình gặm nhấm những lời ấy đề quên, nhưng mình không làm được, mấy hôm sau mình lại quên, lại nhớ anh.
Cứ nghĩ đến kỉ niệm 2 đứa mình lại khóc, lại nhớ anh, muốn về bên anh. Lúc đầu anh nói anh yêu người khác, cưới vợ trong năm nay mình đã tin. Nhưng em gái anh bảo anh không có yêu ai ngoài mình cả, anh nói anh buồn lắm, anh chị phải chia tay nhau. Nghe những lời này mà mình bật khóc. mình thương anh và yêu anh lắm. Không muốn chia tay.Hôm nay là tròn 1 tháng từ ngày xảy ra chuyện, có lúc mình tưởng quên được đi, bạn bè cũng giới thiệu người khác mình vẫn trả lời tin nhắn cho bớt buồn, nhưng thật sự lòng mình chỉ nhớ đến anh
Mình đi xem bói, 3 chỗ nói mình bị nợ tiền duyên kiếp trước, nếu ko trả đi thì sẽ vẫn như thế này với người sau, còn cứ để thế này thì chuyện mình và anh cũng chấm hết
9/11 là sinh nhật của anh rồi, mình định cố gắng im lặng và sửa chữa lỗi lầm của mình, cố gắng không liên lạc nữa. Rồi 9/11 mình sẽ xuống gặp anh, nhưng thật sự mình rất sợ trong khoảng thời gian ấy anh có người khác, liệu rằng anh còn yêu mình không? có phải anh nói chia tay chỉ vì gia đình anh cảm thấy gia đình mình coi thường không