Em chào các anh các chị trong wtt.



Em cũng có vài thắc mắc muốn hỏi các anh chị đặc biệt là những anh chị đã yêu rồi ý ạ.



Em có quen 1 anh hơn em 8 tuổi, mẹ anh ý cũng rất thích em. Hix...em cũng đi chơi với anh ý vài lần rồi và hiện giờ cũng có tình cảm với anh ý. Nhưng khoảng cách 8 tuổi thì có phải là nhiều để có thể yêu nhau không. Em sợ anh ý cho em là trẻ con lắm. Với lại anh ý quá giỏi mà em thì cũng chỉ mới đi làm thôi, nhiều lúc em thấy tự ti lắm.



Tại anh ý cũng hơi nhiều tuổi nên có lẽ ngại va chạm với con gái. Nên nhiều lúc em cũng chủ động hỏi thăm anh ý. Một hôm anh ý đèo em đi chơi, gần về nhà tự nhiên anh ý nắm tay em rất chặt . Hix...thực sự em hơi sợ vì lần đầu tiên người khác nắm tay em. Em chưa yêu ai bao giờ cả. :(



Anh chị nào yêu rồi cho em góp ý với ạ!