Chào các anh chị, em đang gặp một vấn đề trong tình cảm cần phải suy nghĩ.
Em và bạn trai quen nhau được 5 tháng qua sự giới thiệu của bạn bè. Theo cảm nhận của em, anh ấy chân thành, chăm chỉ, vui vẻ. Khi em đưa anh đến gặp gỡ và nói chuyện cùng bạn bè hay cô chú quen thân vs gia đình em thì mọi người đều nhận xét về anh khá tích cực.
Tuy nhiên, anh làm cùng cơ quan cùng anh rể em và một số người quen của gđ em. Mọi người nhận xét về anh là một con người khép kín, ít giao lưu vs đồng nghiệp, không bia rượu thuốc lá, chỉ có làm việc và làm việc. Em biết nghe qua k có vấn đề gì lắm nhưng trong môi trường công an, việc không tham gia vào những cuộc bia nhậu sẽ bị đánh giá như thế.
Em có thảo luận về vấn đề này vs anh. Anh nói rằng anh sẽ nói hết về con người mình để em hiểu.
- Việc bia rượu là anh bị đại tràng+ không thích uống rượu (trước đây ba anh hay uống rượu và anh k muốn lặp lại điều đó). Năm đầu tiên về cơ quan anh có tham gia nhưng sau đó giãn dần. (Anh 28 tuổi và đi làm đc 4 năm)
- Việc quan hệ vs đồng nghiệp, anh tự nhận thấy mình vui vẻ hòa nhã vs mọi người, k phải việc của mình thì k xen vào. Khi nào trong đội, phòng có liên hoan, lễ tết anh đều tham gia, chỉ trừ những cuộc bia rượu thường xuyên thì anh k theo được.
- Với bạn bè thân thiết anh chơi hết mình. Anh bảo những cuộc vui đó đồng nghiệp k biết nên có thể họ nghĩ anh như những gì họ thấy.
- Về công việc, do trước đây anh chia tay tình đầu cộng vs thất bại trong việc ở lại thủ đô nên về quê,anh làm việc thật nhiều để quên đi những chuyện đó. Điều này anh bảo sẽ thay đổi, k chỉ vì em mà còn vì anh. Anh bảo anh chỉ có 2 bàn tay, 1 cái đầu và những hoài bão, nhưng anh tự tin về điều đó.
Em có biết một anh A làm cùng đội vs người yêu em. Em có hỏi khéo anh ấy xem nhận xét như thế nào. Nhưng anh A một mực từ chối, bảo rằng chuyện này tế nhị quá, anh không nói được, chỉ nói em tìm hiểu kỹ,vì đây là chuyện liên quan đến cả cuộc đời. Em cũng xác đinh tư tưởng rồi, nếu đánh giá tốt thì anh A đã nói cùng em rồi chứ đâu có chối như thế 8-|
Tóm lại, theo cảm nhận của em và những lời anh nói thì e thấy k có gì để chê trách. Nhưng đồng nghiệp của anh đều nhận xét 1 kiểu như thế, họ còn gọi anh là mọt sách rồi lập dị này nọ. Chuyện đã đến tai gia đình em và không ai muốn em tiếp tục vs người có tính cách như thế. Thực sự là anh không được lòng của đồng nghiệp. Điều này làm em phải suy nghĩ. Không có lửa làm sao có khói, phải chăng tính anh đúng như anh nói nhưng có những khi hơi quá làm ngta nghĩ về anh như vậy. Yêu một người ai mà không mong muốn người đó được mọi người yêu quý. Biết là không thể sống đẹp lòng hết tất cả, nhưng sao mọi người nhận xét về anh như vậy làm em hoang mang quá. Mọi người cho em một lời khuyên được không ạ :(