:|


Chào các anh chị trong diễn đàn, em là mem mới ạ, hôm nay em vào đây mong mọi người tư vấn cho em vụ này với.


Chả là em và bạn trai yêu nhau cũng khá lâu rồi và có dự định nghiêm túc với nhau. Chuyện tình cảm của hai đứa em thì tốt đẹp , nhưng em vẫn thấy có điều gì đó không ổn từ gia đình anh ấy, chính xác là từ cô em gái anh ấy.


Cô bé này khá kỳ lạ các anh chị ạ. Vẻ ngoài dể thương, rất thông minh và hoạt bát, lại nhanh nhẹn và lễ phép khiến cho ai gặp lần đầu tiên cũng không khỏi quý mên. Em cũng vậy. Từ hồi bạn trai em đưa em về giới thiệu với gia đình anh ấy, hai chị em vẫn rất thân nhau. Em thấy cô bé ấy quý mình nên cũng chiều nó lắm. Em ấy đang là sinh viên năm thứ 2, kém em 6 tuỏi nên em hay bỏ thời gian kèm tiếng Anh cho nó và giúp đỡ con bé mỗi khi nó cần viết luận hay tiểu luận. Nói chung em cưng nó như em gái mình vậy. Tuy nhiên, dần dần em phát hiện nhiều điều khiến em cảm thấy lạ.


Cô bé này 20 tuổi rồi nhưng chưa một lần có bạn trai, em ý có bạn là con trai nhưng nó không quan tâm lắm đến con trai, chỉ thích quấn lấy anh trai suốt ngày thôi. Đi học thêm phải anh trai đưa đi, đi đến nhà họ hàng cũng phải anh trai đưa đi, mua cái này cái kia cũng anh trai. Đối với bạn trai em thì em gái đương nhiên là nhất, ví dụ hẹn hò gì mà anh ý nói: Hôm nay anh đã trót hứa đưa Don đi đây đi kia là em tự biết điều dẹp đi. Nói thật là đôi khi cũng có chút ghen tị nhưng em cũng thỏa hiệp được với cảm xúc của mình.


Có lần bạn trai em đi công tác xa nhà gần 2 tháng, con bé để stt trên face book, đếm từng ngày cho đến khi anh nó về nhà :|. Tuy em là người yêu và rất nhớ nhưng em cũng không làm thế được :|.


Nếu chỉ có thế thôi, thì tuy hơi không bình thường nhưng em cũng có thể bỏ qua, đằng này, một lần em nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ, nhắn rằng em đừng làm phiền người yêu em nữa, anh ấy không yêu em đâu. Em có đưa cho bạn trai em xem, anh ấy chỉ gạt đi và nói không biết số đó, anh ấy cho em kiểm tra cả danh bạ của anh ấy nữa. Vì to mò, em lên google tra thử số đó và phát hiện ra số đó thuộc sở hữu của 1 cái nick yahoo. Em post cái nick yahoo đó vào fb thì phát hiện ra đó là 1 bạn trong FB của em gái anh ấy. Em nghi ngờ nó dùng đt của con bé đó để nhắn cho em.


Em ấy hay tỉ tê với em chuyện những người yêu cũ của anh trai theo kiểu: CHị biết chị này không, chị kia không, ngày xưa hình như cũng quen anh em, rồi bla bla bla...tóm lại em không cần hỏi bạn trai em mà cũng biết ngày xưa anh và các người yêu cũ của anh yêu nhau như thế nào.


Chưa hết, em ý còn nói xấu em với mẹ của bạn trai em nữa. Mà nó xuyên tạc những gì em nói về mẹ anh ấy, ví dụ em bảo: Mẹ em yêu công việc thật, đến tuổi nghỉ hưu rồi vẫn đi dạy. Thì em nó về kể với mẹ rằng: Mẹ ơi, chị Vân bảo mẹ tham việc, về hưu rồi mà không chịu nghỉ vẫn đi dạy học. Làm mẹ anh ấy nổi điên với em và mắng lây sang cả anh ấy. Anh ấy trách em thì em mới vỡ lẽ.


Hôm nó đi chụp ảnh, em sáng dậy sớm, lếch thếch vác đồ nghề sang trang điểm cho nó, chụp ảnh về nó cảm ơn em rối rít, xong về mách mẹ là em bôi trát trên mặt nó làm mặt nó dị ứng ngứa điên lên.


Lúc nào bạn trai vất điện thoại lung tung, em gọi điện đến mà nó thấy, nó sẽ tắt phụt máy.


Sợ nhất là trước mặt em, con bé đó nó vẫn ngọt xớt, líu lo kể hết chuyện này đến chuyện khác.


Cả nhà bảo em phải làm gì bây giờ? Nếu em về nhà đấy mà nó cả đời cứ bám anh trai không chịu lấy chồng thì em phải làm thế nào :(. Tính em thì thật thà lắm, không đối phó với một bà cô lắm chiêu thế này được đâu. :-s. Có ai lâm vao hoàn cảnh giống em không :-s.