Có thể chuyện của em dưới đây sẽ bị các anh các chị ném đá. Nhưng em đang bế tắc quá, ko tự mình tìm ra cho mình được cách hay nên mạo muội lên đây nhờ các anh chị tư vấn. Em xin kể chuyện của em như sau ạ, hơi dài dòng 1 chút nhưng xin anh chị hãy ráng đọc để hiểu được câu chuyện và đưa ra những lời khuyên bổ ích cho em với!


Em và him biết nhau qua 2 người bạn, 1 trai và 1 gái. Lần đầu tiên gặp là lúc giáp tết vừa rồi, em chẳng có ấn tượng gì, sau đó về anh ấy xin sdt của em từ anh bạn em, gọi cho em chúc tết, hỏi thăm này nọ và hẹn khi nào vào Sài Gòn sẽ gặp nhau. Rồi sau đó cũng gặp, cũng nhắn tin, gọi điện. Nhưng lúc ấy em đang đau khổ vì mới chia tay với ex nên cũng ko nghĩ gì cả dù anh bạn và nhỏ bạn em đều bảo là him thích em. Em hoàn toàn ko có ý định là sẽ yêu anh này vì hoàn cảnh của tụi e rất khác biệt. Anh ấy là trai còn độc thân, giỏi giang, đẹp trai, lại có rất nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh. Còn em đã qua 1 lần đò và đang nuôi con 1 mình. Sẽ mãi là những người bạn bình thường nếu như ko có cái lần đó. Em và him đi chơi cùng bạn em, có cả nhỏ bạn chung của e và a. Hôm đó e say ko còn làm chủ được mình nữa. A ấy và con nhỏ bạn em đã để em lên taxi, sau đó nó xuống xe còn him đưa e về nhà him. Chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng đã biết, e k cần phải nói. Em rất hối hận và thấy bực mình vì chuyện này. Sau hôm đó, him có liên lạc với e mấy lần nhưng e k chịu gặp vì lúc đó e thấy rằng e k thích him và bực mình vì hành động của him khi e bị say.


Sau đó vài tháng, do đi cùng với anh bạn chung của e và him, e gặp lại him, và gặp thêm 1 lần đi cùng nhỏ bạn chung nữa. E và him vẫn nói chuyện bình thường, him còn tư vấn cho e cách dạy con ntn nữa. Sau 2 lần đấy e và him vẫn k liên lạc với nhau, chỉ hỏi thăm tình hình của nhau qua 2 người bạn kia. Nhưng.... e bắt đầu nghĩ về him nhiều hơn, him xuất hiện trong đầu e bất cứ khi nào e rảnh rỗi, tệ hơn nữa là e bắt đầu muốn có him. Có lần vô tình chạm mặt him, chỉ là lướt qua và chào nhau thôi thế mà người e lạnh toát, chân tay run rẩy, sau đó thì k tập chung nói chuyện với bạn bè được. Vì k muốn nghĩ đến him nữa nên e đã remove facebook của him, xóa sdt của him. Nhưng vô dụng, e càng nghĩ về him nhiều hơn và càng muốn có him nhiều hơn, dù hành động của him đối với e hôm e say rượu là k chấp nhận được. Nhưng biết làm sao bây giờ? E phải lên đây cầu cứu các anh chị là biết rồi đấy.


2 người bạn chung của e và him thì luôn muốn vun vén cho e và him từ trước đến h, nhưng k hiểu sao e k muốn cho 2 người đó biết những cảm xúc trong e đối với him hiện tại. Thỉnh thoảng e có viết status buồn trên facebook, 2 người đó hỏi e có phải nhớ him k thì e đều chối bay, chối biến. E muốn có him, nhưng k biết bắt đầu từ đâu. Làm sao để him tự liên lạc lại với e? Khó quá! Các anh chị nghĩ kế giúp em với! Em xin cảm ơn ạ!


Dù biết rằng nếu chúng e đến với nhau sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng e sẽ cố gắng vượt qua vì e cần him và thực sự là e đã yêu him.