Hiện tại là em 89 và chàng 81 ,quen nhau trên 1 diễn đàn. Chàng đi du học về và đã từng iu 2 nàng nhưng ko tới đâu cả,giờ bố mẹ chàng đang bắt chàng cưới vợ nhưng tiêu chuẩn của bố mẹ và chàng thì rất cao là đòi hỏi cao trên 1m6,có học thức...rất nhiều. Chàng lại là người ko thích con gái ngân hàng, tính tình chàng thì có đầy đủ yếu tố;nhiệt tình,sôi nổi, hiểu biết chín chắn,hơi lạnh lùng và thiếu lãng mạn.Ngày trứoc em có giúp chàng vài việc ,sau đó chàng lại giúp lại em,chàng muốn giúp em nhiều hơn nhưng vì em ngại nên ko dám nhận có lẽ cũng chỉ là em đã giúp chàng mà thôi.Ngày trước em gặp chàng thì em ko có cảm tình gì với chàng và em cũng thấy chàng có nhiều khuyết điểm là sống thực tế quá, lanh lùng nhưng sau 1 vài buổi tiếp xúc và nc với nhau thấy cũng quý 1 chút.Vào 1 buổi em stress thì có nt rủ chàng đi dạo cùng chàng cũng ăn mặc rất chỉnh tề ,và nói em mặc áo ấm vào kẻo lạnh.Có lúc chàng hỏi về ngày tháng sinh thực của em ,và hỏi về tiêu chuẩn người iu của em là gì nhưng em ko nói.Chàng đang trong quá trình tìm người yêu nên có nhiều người giới thiệu làm quen và có 2 người con gái hiện đang theo đuổi chàng.Giò em cảm thấy quý chàng nhưng mà ko biết làm sao cả. Ngày trước em có nói là em muốn học tiếp nên cao học chưa nghĩ tới iu đương, và cũng rất khó iu, rồi em ko nhận tin nhắn hay đt của ai cả nên từ ngày đi chơi với chàng chưa gặp lại chàng lần cuối.Không biết làm cách nào để gặp mặt và nc để có thể cho chàng biết đc.Qua dịp em giúp chàng thì chàng có bảo là nếu cần chuyện gì nhờ thì cứ nói với anh,anh giúp đc anh giúp.Giờ mọi người tư vấn giúp em với.:99::99::99::99::99: