là thế này ạ. em có ng yêu hay đc gọi làc theo kiểu xì tin 9x bây h. chúng em học cùng trường và yêu nhau đc 1 năm rồi. mọi chuyện tiến triển đều từ 2 phía và thực sự vợ chồng em cảm nhận được tình yêu chân thành từ phía đối phương. mọi chuyện khá bình yên và suôn sẻ cho đến trước khi em biết được cái chuyện quá khứ của c em. nói chung thì là thực ra cũng ko có gì gọi là quá đáng. cũng chơi trò yêu đương với 1 vài ng con gái trc em và đã từng mi nhau :mad: thực ra thì lúc trước em cũng tưởng em rộng lượng lắm nhưng đến khi biết những chuyện này thì có thời kỳ em cảm giác là không thể tha thứ được cho dù em biết quá khứ như thế hết sức là bt.:Worried: cũng có thể là vì trước đây, khi bọn em quen nhau, anh ấy cũng có nói qua quá khứ nhưng nghe nó có vẻ nhẹ nhàng hơn so với sự thật em biết :( và cũng một phần vì nếu nhìn vào tính cách của anh ý hiện tại, không ai có thể ngờ anh ý lại từng như thế nên em khá là shock (sự thật kia em chỉ biết được sau khi yêu nhau được 8 tháng trời. trước đó em và chồng em quen nhau được 1 năm mới tiến tới yêu đương). bọn em cũng đã cãi nhau nhiều lần vì chuyện đó nhưng thực sự thì em cũng biết sớm hay muộn cũng phải chấp nhận điều đó vì đó là quá khứ chứ không phải hiện tại nên dần dần cũng xuôi mặc dù thi thoảng cũng nhớ tới và từ dằn vặt ToT.
khoảng time này chồng em đang đi thực tập.em có cảm giác là từ sau khi anh ấy đi thực tập thay đổi cũng khá nhiều.trước đây anh ấy chiều em , và rất hiểu em. tính cách em theo kiểu phổi bò trẻ con vì thực ra số tuổi của em cũng ko to lắm (em sinh năm 91 nhưng đi học cùng lớp 90 còn chồng em 90 thì cũng khai khống lên 89 @@).tiếp ạ :"( vì tính cách em như thế và cũng khá là thẳng thắn nên em cáu thì em nói luôn chứ ứ có cái kiểu nhịn xong rồi tích khi nào to thì xả 1 thể đâu ạ . ngày trước thì anh ấy bỏ qua tất,nhưng h thi thoảng, em nói về chuyện gì thì anh ấy ko nói gì nhưng mặt cứ hằm hằm (lúc cãi nhau ý ạ) em có cảm giác sợ vì cứ thấy anh ấy cục tính sao sao ý :| rồi h anh ý cũng có biết mắng em rôi :( biết nói em thế này thế kia rồi :( em thấy anh ấy thay đổi thế cũng chán nản lắm. nhiều lúc nghĩ thấy cuộc sống và nhạt nhẽo. phải nói thêm là ngày trước em cũng không phải là không yêu đương gì. thậm chí là còn cũng nhiều. nhưng chẳng vs ai gắn bó được lâu cho tới khi gặp chồng em. tính em thì cũng kiêu :( nhưng h với tính cách hiện tại của anh ấy thì em ko thể. trước đây em cũng luôn luôn giữ các mối quan hệ bạn bè tốt.từ khi yêu anh ấy em cũng bớt đi những hoạt động đấy thay đó là time cho anh ấy. h chồng em đi thực tập, thời gian cho em rất là ít, suốt ngày phải over time và thỉnh thoảng còn phải over night (bọn em học về IT) ngày trc ngày nào cũng gặp nhau.h có gặp cũng chỉ chớp nhoáng, khiến em hơi tủi.thêm vào đó, mỗi khi có vấn đề tranh cãi thì anh ấy hay nói theo kiểu "h anh mệt lắm, anh đau đầu lắm rồi,anh ko nghĩ đc gì nữa". 1,2 lần thì ko sao.đằng này lần nào bắt đầu tranh cãi mà anh ấy đuối lý là lại vậy.em có cảm giác như mối quan hệ đi vào bế tắc vì những mâu thuẫn ko đc giải quyết. sự thật là chúng em vẫn còn rất yêu nhau(em nghĩ vậy vì ngoài những lúc như vậy thì chúng em rất hạnh phúc).chia tay thì quá khó với em.vả lại lý do chia tay vì anh ấy dành quá nhiều time cho công việc thì nghe cũng hơi củ chuối. em được biết là ko chỉ em cảm thấy ức chế vs cái việc chồng dành hết time cho công việc mà trong công ty ấy các chị vợ và ng yêu của mấy ông làm ở đó bị như em là chuyện thường xuyên ToT. h mỗi lần em nói về lỗi sai gì của chồng em thì dường như em có cảm giác anh ấy nhận lỗi rồi để đấy. thậm chí còn nói lại em như kiểu em ko hề thông cảm cho anh ấy. rằng anh ấy lằm việc vì ai =((.anh ấy nhận anh ấy ai nhưng ko hề thấy có lỗi cho những việc đó. 1 lần quên đón em đi thi vì mải làm công việc trang trí cho ngày hội ở cty. có những lần em học xong phải chờ anh ấy 4 tiếng đồng hồ vì anh ấy phải làm việc (chúng em đi học và về cùng nhau vì nếu ko thế sẽ ko có time để gặp nhau). chúng em cãi nhau,em thì đau khổ thế này thế nọ, anh ý vô tư đi đá bóng vs mấy ông ở cty.rồi suốt ngày thấy quấn mấy lão ở cty như keo >"< nói hơi chuối chứ em thấy ghen vs cả mấy lão đấy luôn. suốt ngày thấy đt gọi cho nhau.bực mình, lỗi chương trình 1 tí cũng lại gọi >"< hừ.
đấy là chuyện về việc làm của chồng em còn tiếp theo là chuyện về gia đình:Crying: