Em không biết post bài này trong mục tâm sự có được không, nếu em post sai xin các mod nhắc nhở để em rút kinh nghiệm, nhưng đừng xóa bài em đi vì em đang cần gấp lắm ạ.
Chuyện là thế này, em yêu một anh lâu lắm rồi, 6, 7 năm rồi, xác định cưới nhau trong năm nay mà h lại không cưới, em thấy em bị làm sao đó, cứ đang yên đang lành thì em như bị ma nhập, chẳng điều khiển được mình, làm mọi việc rối tung lên, sau đó 2 đứa lại quay lại, được mấy hôm em lại thế, mà em đã cố gắng tự chủ (em đi cả bác sĩ tâm lý rồi đấy ạ), nhưng không hiểu sao em không làm được, cứ bốc đồng vậy thôi, em nghe lời mọi người nói lên chùa cầu khấn vì em cao số, nhưng chắc do em không biết khấn hoặc là sao đó mà tình hình vẫn chưa ổn. Em thì không mê tín, không tin chuyện duyên âm gì cả, nhưng quả thực chuyện tâm linh thì cũng chưa có lời giải chính xác, nhiều lúc em ngẫm chuyện nhà em cũng có phần tin, nhưng vẫn chỉ là phần nhỏ thôi. H thì chuyện tình cảm của em lục đục quá, thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, em không muốn đi cắt tiền duyên, vì em chẳng biết em có hay không, vả lại thấy nhiều người cắt mãi vẫn thế, em có nghe người ta nói về lễ cầu duyên hay lễ nối dây tơ hồng j đó, mọi người ai biết về chuyện này thì giúp em với, có thể cho em xin địa chỉ, hoặc nói rõ cho em biết lễ này là như thế nào cũng được ạ. em xin chân thành cảm ơn ạ.