Em xin giới thiệu sơ qua là em năm nay 21 rồi, tình đầu qua lâu lắm rồi =D>=D>=D> cơ mà lâu quá rồi nên cảm xúc nó chai lì chả rung rinh trước anh nào ạ :((:((:((... Em ko xinh lắm nhưng nổi bật, có duyên và ưa nhìn. Tóm lại là cũng thu hút dc vài bạn nam theo đuổi nhưng em toàn bơ :(:(:( vì ko có cảm giác...


Thế mà trời xui đất khiến thế nào say nắng trước 1 chàng hơn em 1 tuổi. Em gặp chàng trong lớp học anh văn. Chàng chủ động hỏi em (bằng tiếng anh ạ) là có bạn trai chưa.... Em trả lời là chưa nhưng bảo là chưa muốn yêu :-S:-S:-S:-S... Cơ mà 3 tháng học anh văn ngồi kế em biết tim mình nó lạc nhịp rồi... Trong lớp thì chàng cứ hay khều tay em nói những chuyện buồn cười lắm ạ. Có lần còn nắm tay (ko biết cố ý hay vô tình) nhưng em rụt tay lại... Còn bình thường toàn nhìn em rồi cười mỉm thôi (mỗi lần chàng ra ngoài hay em có việc ra ngoài í)


Đến ngày cuối em cùng chàng cùng với 1 bé nữa đi uống nước. Thế mà chàng chẳng xin số đt của em... Em buồn rười rợi nhưng nghĩ hiếm lắm mới gặp ng làm em thích nên chủ động gửi tin nhắn trên web học tiếng anh cho chàng. Ai dè chàng rely ngay lập tức (bằng tiếng anh nhé).. Chàng bảo chàng thích nụ cười của em blah blah blah nhưng mà ngắn gọn lắmm. Chàng muốn làm bạn trước vì chàng ko chắc yêu sẽ tốt cho em, bảo em để lại số đt cho chàng để có gì 2 đứa đi đâu đó cho vui. Chàng để lại số của chàng.


Hôm đó là thứ 3 tuần 1


Thứ 4 tuần 1 em nt cho chàng đại ý là h em cũng chưa muốn nói tới chuyện yêu đương. Hai đứa nói chuyện vui vẻ, chàng nt gọn lỏm hà nhưng vẫn có ý hỏi em này nọ >.< em ngắt ngang vì bận việc


Thứ 5 tuần 1 chàng nt cho em. Đang nt thì chàng ko tl >.<


Thứ 7 tuần 1 em gửi chàng 1 tin nhắn trống, chàng ko tl :-&:-&:-&:-&


Cn: Ko động tĩnh, em bực mình chả thèm nt


Tuần 2


Thứ 2: Chàng nt nói xl mấy bữa nay bận quá. Em nt bảo kệ anh. Chàng nói sao phũ phàng vậy? Em tl tại anh đấy. Thế là chàng im luôn @@


Thứ 3: Em nt: Anh sao rồi? ----Chàng ko tl


Thứ 4: Chàng gọi cho em, em đang học, bảo tí em gọi cho.


Thứ 5: Em gọi cho chàng, nc hơn 30p. Chàng nói quá trời...Chia sẻ vs em chuyện công việc, xin việc, nói vs em là chàng xin việc hơn khó....:) :x:x:x:x:x


Sau đó là ngày lễ, chàng trốn mất.


Tuần 3:


Thứ 4: Em nt anh oi anh oi... Chàng: "Anh đang bận tí, tí nữa nc sau em nhé".... Sau đó 10h hơn (em từng nói vs chàng 10h30p em đã ngủ rồi), chàng nt nói em ngủ đi, khuya rồi đó. Em nói dạ, anh ngủ ngon.. Anh "uh, tks e. G9"


Thứ 5: 10h30p... Chàng: "Ngủ ngon nhé em"... Em: "Dạ, cảm ơn anh..."


Thứ 7:


Em: Anh oi, anh oi


Chàng: Anh đây


Em: Anh ngủ dậy chưa?


Chàng: Đâu có ngủ đâu đang ở quê


Em: Cúp học (chàng còn học tiếng nhật) về quê hả?


Chàng: Đâu có, về quê ăn đám cưới mà


Em: Vậy thui anh ăn đám cưới vui vẻ nhé. :)


------------ Em thấy chàng nt gọn lỏm, mất hứng quá thế là cắt luôn ----------------------


Tuần 4:


Thứ 6: Hôm nay là thứ 6 ngày 13, anh cẩn thận trước sau nhé.


Chàng ko tl


Đến h là tuần thứ 5 rồi... Em buông xuôi đây hình như chàng ko thích em thì phải hic :((( :((:((:(( em cố bao nhiêu mà chàng lạnh bấy nhiêu @@



Mọi người cho em ý kiến với. Thật sự em rất muốn có chàng nhưng hình như thế này ko dc rồi ạ.


Thông tin về chàng: Nhìn hiền và đẹp trai ạ :>:>:> nhưng mà hơi lạnh lùng, nói chuyện trúng chủ đề chàng mới nói, ko thì chàng im ạ. Trong lớp thì chả thích chém gió cứ ngồi nghe em nói thôi rồi cười, lâu lâu bình luận. Đang làm tại 1 công ty nhỏ thôi, còn phải học av và tiếng nhật lấy bằng.... :((:((:((



P/s: Mọi tin nhắn của em nếu chàng ko tl thì thôi, còn nếu tl thì đều là tl ngay lập tức nhé :(