Xyn chào các anh chị trong diễn đàn.Lời đầu tiên em xyn chúc các anh chị luôn hạnh phúc và vui vẻ... hic hôm nay em muốn tâm sự với mọi người về câu chuyện của mình.nhỏ bé thui nhưng mong các anh chị hãy cho em lời khuyên nhé.Em không biết làm thế nào nữa
Cách đây lâu rồi em phát hiện ra tin nhắn ny cũ của anh ý trong máy điện thoại.Nội dung hok có gì là to tát chỉ là chị ấy bùn nên muốn ny em an ủi.Em hỏi thì anh ý xin lỗi và giải thích là anh ý không nhắn lại gì cả.Sau đó dần dần em phát hiện ra nhiều điều khác nữa đó là họ đi chơi với nhau.vẫn nhắn tin cho nhau.gọi nhau rầt thân mật giống như trước đây yêu nhau ( gọi bằng anh em nhưng bằng tuổi) ny em còn vào nhà chị ấy ăn cơm.hay rủ nhau đi hát với bạn.tối đi học thêm ngoại ngữ cũng về cùng nhau nữa.Gia đình của 2 người đó cũng rất wúy nhau.Anh ý đã dối em hơn một năm.Và hơn một năm ấy em với anh cũng chia tay mấy lần.suốt ngày giận nhau vì những chuyện linh tinh thực sự là e cũng rất mệt mỏi và khóc rất nhiều nhưng vì còn yêu nên e không muốn chia tay.Vì mối tình này em cũng đau khổ và chán nản lắm.Lúc đầu bọn em không hợp nhau nên hay cãi nhau nhưng sau này em hiểu tính anh ý rồi thì ít cãi nhau hơn.em rất chiều và tin tưởng anh nhưng anh làm em khổ nhiều quá :Sad:.đôi khi em thấy hình như anh không yêu em hay sao ý.Nếu anh yêu em sao lại làm thế với em.dối em hơn 1 năm trời...nếu quên đc nhau rồi sao họ vẫn còn như thế :Sad: Và em quyết định nói hết tất cả rồi chia tay.Anh bảo a xin lỗi anh biết lỗi rồi....vv...v...người đó anh chỉ coi như em gái thôi.vì sợ em buồn nên mới giấu em như vậy.người anh yêu chỉ có mình em.....Em điều tra là họ cũng chỉ đi chơi với nhau liên lạc với nhau chứ chưa ôm hôn hay làm gì hơn thế cả.Nhưng em vẫn thấy khó chịu quá.Bây giờ thì thế nhưng sau này biết đâu lại nảy sinh tinh cảm và làm khác thì sao.phải không các chị :Crying: Giờ em bối rồi quá ....hux em phải tin vào đâu đây. giúp em với :Sad: