Em, 25 tuổi (đấy là tính cả tuổi mụ), giờ e đang hoang mang lắm.huhuhuhu
Em có người yêu, bằng tuổi. Người ấy thực sự yêu em, xác định rõ ràng, nói thẳng ra là rất muốn cưới em, nhưng vì 2 đứa còn quá trẻ, nên đã nói với em rằng đầu năm 27 tuổi (2011) sẽ cưới. Và em cũng xác định người đó chân thành, hiền, công việc ổn định, biết nghe mình, chiều mình... Nói chung, đó là một người yêu tốt, và nếu lấy, sẽ là một người chồng tốt.
Nhưng em cũng không hiểu nổi mình nữa, giờ đây em phân vân quá. Hình như trong em, tình cảm ngày càng nguội lạnh, ngày càng không có cảm giác yêu đương nữa, mặc dù mới yêu đc khoảng 3-4 tháng (chưa kể thời gian cưa cẩm gần 8 tháng). Em thường hay gắt gỏng, khắt khe với ng ấy, mà thường thì tính em không thế với mọi người. Hiện tại, em cũng không có người khác, nhưng em lâm vào tình trạng bỏ thì vừa tiếc vừa thương, mà vương thì hình như quá đáng với cả ngta và k thật với bản thân mình. huhuhuhuhuh
Ai có kinh nghiệm, cho em lời khuyên với ạ. hic hic hic