Chuyện là thế này, e vs a có nhắn tin nói chuyện vs nhau tối hôm qua, đến lúc 12h kém a kêu đang trên đg đi làm về nên e kêu a là "a về cẩn thận, e ngủ trước nha". xong rồi e đeo tai nghe để nghe nhạc ngủ, nhưng e ko ngủ được nên lại nt cho a " giờ này chắc a ngủ rồi nhỉ, e nhớ a nhiều lắm" lúc đó khoảng 12h5'. vif e nghĩ lúc đó chắc a đi ngủ rồi. xong cái e lăn ra ngủ quên, vì khi đi ngủ e để chế độ rung mới lại e đang bị bệnh nên uống thuốc nên dễ ngủ. xong cái a nhắn lại, ko thấy e trả lời a nhắn thêm 1 tin hỏi e nhắn nhầm cho ai phải ko? lúc đó e ngủ nên ko biết, xong cái a gọi, đến lần t2 thì điện thoại rung nhiều nên e giật mình dậy e nghe máy. a kêu e nhắn nhầm cho ai hay sao mà sợ ko dám nhắn lại, e có giải thích thế nào a cũng ko chịu nghe. đến lúc e khóc thì a quay ra xin lỗi vì đã nghi ngờ e nhưng quả thực e ko muốn a nói xin lỗi chỉ để e ko khóc nữa, vì e biết a vẫn ko tin e. e phải làm thế nào bây giờ, e tự trách mình sao lại nhắn tin đó làm gì ko biết, vì trước giờ e toàn đi ngủ trk còn ko thì cũng ngủ quên ko chúc a ngủ ngon chứ ko có nhắn tin như vậy. e cũng nhận thấy trong cách nhắn tin của e có chút khác nhưng chẳng qua vì lúc đó e nghe nhạc buồn nên e nhớ a thôi, e ko hề nhắn cho ai khác. e rối trí quá :((