E và cô ấy ỳêu nhau gân 2 năm rồi, từ năm cấp 3


giờ e là sinh viên nắm 2, em ấy sinh viên năm 1.


lúc trc 2 đứa e yêu nhau lắm.


nhưng kể từ khi e ấy đi học đại học, 2 đứa học ở 2 tỉnh khác nhau.(nhưng chỉ cách tầm 100km)


e cảm thấy càng ngày e ấy ít yêu e hơn, không quan tâm e như trc kia.


e rất muốn ra đi chơi với e ấy nhưng không lần nào e ấy cho.


nói là không muốn ai biết mình đã có ng yêu,


e hỏi tại sao thì e ấy nói ở đây chưa ai có ng yêu, giờ nói e ấy có thì họ nói này nói nọ.


e không tin vào cái lí do đó.


tình cờ e thấy e ấy nói chuyện trên facebook với 1 thằng ở xóm trọ đó rất vui vẽ. và thân mật


trong lòng e tức mà buồn lắm.


e sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.


dạo gần đây e thấy e ấy có vẽ không thích e cho lắm.


e mong anh chị tư vấn giúp e với.


e muốn nói rõ mọi chuyện với e ấy nhưng tính e ấy hay lãng tránh nên không thể nói dc.


e sợ 1 ngày nào đó e sẽ mất e ấy, e yêu e ấy lắm