Bọn e bằng tuổi nhau, cũng đã ra trường và đang đi làm rồi, nói chung là cũng đã trưởng thành chứ không còn bé bỏng gì nữa.


quen nhau thời gian cũng tương đối rồi, có lẽ khoảng vài tháng, nhưng khoảng 1 tháng gần đây thì nhắn tin và nói chuyện nhiều hơn.


tình yêu thì cũng chưa dám nói thẳng nhưng ẩn ý lung tung thì cũng có. :)


tuy nhiên bi h đi cafe bạn í chỉ toàn ngồi đối diện, mà không ngồi cạnh gì cả, cũng chưa có hành động nắm tay hay gì đấy.


các chàng trước của e thì toàn có thể tạo ra sự vô tình hay cố ý để đụng chạm hoặc nắm tay e, nhưng chàng này thì từ đó vẫn chưa cầm tay e gì cả.


nói thật là e vẫn còn gà mờ lắm, vì những lần trước thì e ngây thơ quá, hok bis gì hoặc không có cảm tình với ng ta


nhưng chàng này thì cũng có chút cảm tình, cơ mà thấy chàng chả gì cả :( đến bây giờ nắm tay còn chưa dám, e thấy hơi suốt ruột.:|


các chị em cho e lời khuyên, làm thế nào chàng mới nắm tay mình, hay ngồi cạnh mình gì đó, chàng này nhát quá, mà e thì chả bis chủ động thế nào. :Embarrassment:


chú thích thêm là bọn e chỉ có thể đi ăn uống và cafe thôi, không có xem phim j đâu nhá (bọn e ở quê chứ không ở hn, đi xem phim ở mấy cái rạp này thà về nhà nằm dài xem còn hơn :))


với cả là bọn e ít đi chơi tối nữa, vì e ở quê mà, phải về nhà sớm với bố mẹ. :)


p/s: chàng nói chàng chưa yêu ai bao giờ, tin được không mấy c? làm thế nào để kiểm chứng, e thì e thấy hơi nghi nghi :-? vì bi h làm j có ai chưa yêu bao giờ, nhất là con trai nữa.