Giúp đỡ em trên "Hành trình cưa lại người yêu cũ" với ạ
Chào mọi người, em đang gặp vấn đề cần sự chia sẻ của mọi người lắm ạ!Chuyện là em vừa chia tay người yêu được hơn 1 tháng, sau 1 tháng vật vã trong đau buồn. Hiện tại bây giờ e đang dần ổn định lại cảm xúc và em có ý định bắt đầu "Hành trình cưa lại người yêu cũ" nhưng em còn một số phân vân mong mọi người ai đã từng trải qua hành trình này rồi chia sẽ cho em với ạ. Thật sự bây giờ em muốn bắt đầu nhưng lại cảm giác bơ vơ lắm ạ. Có chị nào có kinh nghiệm hoặc cũng đang trong hành trình này có thể nói chuyện chia sẻ với em không
Em chia tay được hơn 1 tháng, nhưng có nhiều việc xảy ra nên dù đã cố gắng tóm tắt và lượt bỏ rất nhiều chi tiết nhưng nó vẫn còn rất dài. Mọi người cố gắng đọc và cho em lời khuyên với ạ.
Chuyện là tụi em yêu nhau được 4 năm thì đã yêu xa hết 2 năm. Anh ở SG còn em ở tỉnh cách nhau 80km. Nhưng trong suốt 2 năm yêu xa chưa bao giờ em phải buồn vì điều này cả. Vì anh lên nhà em chơi còn hơn anh về quê anh nữa. Cứ đều đặn 2 tuần - 1 tháng là anh lên thăm em.
Hai đứa đã tính chuyện cưới xin vào cuối năm nay nên anh có đang định xin về quê em làm. Nhưng kì thi công chức vừa rồi không có kết quả tốt. Rồi từ đó đến việc làm đơn phúc khảo gặp rất nhiều rắc rối mà em và anh cãi nhau. Rồi mọi chuyện trượt dài đến mức anh yêu cầu chia tay. Lúc đầu em chỉ là giả vờ giận dỗi để anh lên nhà thăm em nhưng cuối cùng anh chia sẻ một bài hát nội dung hàm ý về việc anh muốn chia tay trên fb. Em vốn là đứa con gái bướng bỉnh. Nên khi em hỏi anh nói cần 1 thời gian suy nghĩ em đã vội vàng nhắn tin lại là em đồng ý. Nhưng anh chỉ trả lời lại là để rồi em. Sau đó anh im lặng với em một tuần và quyết định chia tay thật. Trong 1 tuần đó em dù em vật vả đau khổ nhưng em vẫn không liên lạc với anh vì nghĩ anh đang muốn như vậy (sau này bình tĩnh em xem lại tin nhắn thì mới hiểu ý anh không phải như vậy) và nghĩ là anh có quyết định thì mình cũng sẽ thay đổi được. Nhưng mọi chuyện đã không như em nghĩ. Anh không thay đổi quyết định của mình.
Trong một tháng đầu tiên em đã trượt dài trong những sai lầm cổ điển. Như khóc lóc năn nỉ, cố tình để anh nghĩ là em sẽ nghĩ quẩn mà tự vẩn, Theo dõi fb của anh và ngay cả đổi pass fb của anh để vào xem tin nhắn, bỏ bê tất cả mọi việc và chỉ biết khóc. Em stress đến nổi không ăn được, nhìn đồ ăn là mắc ói rồi anh lại nghĩ em hành hạ bản thân để níu kéo. Anh có yêu cầu em cho anh off một thời gian để anh suy nghĩ tất cả mọi việc nhưng em vẫn yêu cầu anh nhắn tin mỗi ngày. Anh vẫn làm như em muốn nhưng một cách gượng ép. Đến khi em đồng ý bảo anh không cần nt cho em nữa thì mỗi ngày anh vẫn nt hỏi han quan tâm đến em.
*Về lí do chia tay đến giờ em vẫn chưa biết được mà chỉ đoán già đón non mà thôi
1. Lúc mới chia tay anh nói là anh bị bệnh u não chèn lên dây thần kinh mắt. Đã đi khám và bác sĩ bảo là anh chỉ còn nhìn thấy 2-5 năm nữa thôi. Anh không muốn ảnh hưởng đến cả cuộc đời của em. Em nói anh đi khám với em hoặc cho em xem bệnh án anh lại không đồng ý và bảo em không tin anh. Và khi gia đình anh biết chuyện kêu đưa anh đi khám anh cũng viện hết lí do để không đi. Về lí do này em cũng nữa tin nữa ngờ vì lúc nhỏ anh bị cây ngã trúng đầu còn để lại vết nứt trên trán, em sợ đó là lí do để lại máu bầm đến bây giờ.
2. Trong những lần nói chuyện chia tay có lần anh trách em đã đẩy anh vào áp lực (việc này em đã nhận ra trước khi anh nói). Áp lực về công việc của anh hiện tại, áp lực với kết quả thi công chức và cả áp lực về đám cưới cuối năm khi trong tay anh chưa có gì cả nhưng trong lúc đó em không bên cạnh chia sẻ mà còn tạo thêm áp lực cho anh. Như tức nước vỡ bờ anh chọn xa em thì anh bớt được một phần gánh nặng. Như anh nói bây giờ anh muốn tự do một mình, làm gì mình thích mà không cần phải nghĩ đến ai nữa
3. Lí do em giận anh để đẩy đến mức chia tay là trong lúc em lo lắng cho chuyện phúc khảo cho anh. Em lại phát hiện anh đang chat chit vui vẻ với một cô bé khác (lúc đó em không phải ghen mà là em giận anh không quan tâm đến việc phúc khảo và cũng chẳng buồn gì kết quả thi mà có thể vui vẻ như vậy). Từ sau lần đó em có thấy anh đăng trên fb chế độ riêng tư (em biết pass fb của anh) là anh sẽ để em nghĩ là anh có người khác để em dễ dàng chia tay hơn. Và sau đó anh liên tục cố ý làm cho em hiểu lầm trên fb như tag tên cô bé ấy, hay đăng hình nhưng chưa lần nào là chỉ hay người cả. Đỉnh điểm là một lần sau khi anh đã đổi pass fb nhưng máy tính ở nhà em anh lưu đăng nhập vô tình vào được fb của anh. Em thấy anh có hẹn qua rước cô bé đó đi xem phim cùng 2 cô bé khác trong tuần đầu tiên em và anh không nói chuyện. (anh là giáo viên đang hướng dẫn 2 cô bé này làm đề tài còn cô bé em đang nói chỉ là hs của anh chứ không cùng làm trong đề tài này) và hẹn địa điểm rước cô bé ấy để cùng đi thực nghiệm với ba thầy trò. Với lí do này em lúc tỉnh táo lúc mơ hồ. Em biết tính anh không thể nhanh chóng yêu một cô bé học trò như vậy được nhưng cũng không giải thích được việc hẹn xem phim và đưa rước trên. Về biểu hiện của cô bé học trò ấy thì theo cảm giác quan sát của em là có thích anh nhiều nhưng đến mức nào em thật sự chưa rõ.
*Về tình trạng hiện tại
- Sau chi tay tụi em có thêm 3 lần gặp nhau. Và cả ba lần anh đều nhất quyết không thay đổi mà anh muốn chỉ làm bạn và em hãy chấp nhận điều đó. Em có nói em sẽ đợi anh anh nói là em đừng đợi lâu quá. Em hãy làm mới mình và mở lòng mình hơn với người khác. Nhiều lần anh nhắc đi nhắc lại với em là hãy chấp nhận kết thúc để bắt đầu. Có lần em hỏi ý anh là em bắt đầu với người khác hay em và anh kết thúc để bắt đầu lại với nhau anh chỉ trả lời là em không hiểu ý anh hả? (đó là sau khi anh giả vờ cho em cơ hội làm lại để ổn định tinh thần) nên em không biết ý anh là thế nào.
- Hiện tại đã quay lại xưng hô theo biệt danh như cái thời anh đang cưa cẩm em lúc xưa
- Sau 3 tuần chia tay gia đình anh đã biết và có can thiệp vào. Nguyên khuyên răn anh không nên chia tay người thì cấm anh không được như vậy. Sau nhiều lần nói chuyện với gia đình em cũng khuyên được mọi người đừng tạo thêm căng thẳng cho anh và em muốn cứ để anh tự quyết định
- Lúc còn quen nhau em cũng ít khi gọi về cho mẹ anh, nhưng từ khi biết chuyện em có hay gọi về cho mẹ anh. Một phần vì mẹ anh bảo thế, nhớ gọi điện về cho mẹ nhiều hơn. Em cũng k biết ngta có nghĩ là em vì muốn níu kéo nên mới như vậy không nữa.
- Khi anh muốn dừng liên lạc em năn nỉ anh nhắn tin em mỗi ngày để em tập dần thói quen mất anh. Anh vẫn làm như em muốn nhưng anh không vui vẻ, nt cho em lúc nhẹ nhàng lúc cáu bẳn. Đến lúc em nói với anh là không cần phải nhắn tin cho em nữa thì chỉ sau 2 ngày anh vẫn lại nhắn tin cho em hỏi thăm và nói chuyện than vãn mệt mỏi. Như anh muốn em có em bên cạnh chia sẻ. Thế nhưng đến khi em chia sẻ, an ủi anh thì anh lại tỏ vẻ khó chịu.
- Mấy hôm trước anh nhắn tin cho em thường xuyên hơn và có cả gọi điện. Nhưng một lần em lên fb lại thấy anh tag tên cô bé ấy rong khi dù đang mệt em vẫn thức đêm để phụ anh chỉnh sửa báo cáo gần đến ngày phải nộp. Em giận nên có đăng trên fb là "quá khứ ơi cho t quên m nhé, ôm m hoài t đau quá m ơi". Từ hôm đó em bỏ hẳn fb không lên theo dõi anh nữa và anh cũng ít nhắn tin cho em hơn nhưng vẫn đều đặn mỗi tối đều nhắn cho em vài tin trước khi ngủ.
Thật sự khi em chọn bước vào hành trình "cưa" lại anh. Điều mà các chị đi trước chia sẻ là nên dừng liên lạc một thời gian. Nhưng em rất băn khoăn là liệu trong tình huống của em có nên dừng liên lạc. Nếu dừng liên lạc có 2 điều em không làm được là em luôn mong chờ tin nhắn của anh và em sợ rằng anh đang muốn bắt đầu lại mà em lại quyết định như vậy sẽ cắt luôn con đường quay lại của hai đứa.
Còn nếu tiếp tục giữ liên lạc nhắn tin thế này. Em sợ anh sẽ quen với cảm giác em là bạn chứ không phải là người yêu nữa. Và hiện tại là tin nhắn qua lại là những câu hỏi thăm thông thường và nói chuyện khá nhạt nhẽo. Nếu chọn tiếp tục trả lời tin nhắn anh em có nên chủ động mở chuyện hơn không. Hay nên lạnh nhạt một chút cho anh cảm giác thấy thiếu em mà khơi dậy tình cảm.
- Từ lúc quen em anh rất xuề xòa trong việc ăn mặc. Dù em đã cố khuyên hay cả ép đi mua sắm anh cũng không chịu. Chỉ gần vài tháng trở lại đây anh chịu cùng em đi sắm sửa đồ mới và cả kêu em may cho anh mấy bộ đồ. Rồi trong thời gian này em phát hiện anh có vài bộ đồ mới mà chẳng phải do em mua (từ trước đến giờ đánh chết anh cũng k đi mua quần áo) em hỏi thì anh nói là anh đi mua một mình vì bị góp ý. Thời gian này anh thay đổi rất nhiều về phong cách bề ngoài, chỉnh chu hơn rất nhiều. Em cũng không biết nên mừng hay lo. Vì anh đang làm điều mà em muốn anh làm từ rất lâu mà không được. Em lại lo vì có phải là anh thay đổi bề ngoài để gây sự chú ý với một người nào đó hay không?
Ai đã từng đi qua con đường này hay có kinh nghiệm cho em lời khuyên với ạ! Hiện tại em đang thực hiện theo lộ trình 7 bước "cưa" lại người yêu cũ của một chia cũng chia sẽ trên WTT khá lâu rồi. HIện em cũng đã ổn định được tinh thần hơn, dù vẫn còn buồn nhưng không còn vật vả như suốt 1 tháng trước và bắt đầu làm mới bản thân. Em bắt đầu khá trễ nên cũng có nhiều tình huống chưa biết xử lí thế nào. Mong được giúp đỡ