Các mẹ ơi, em có đứa em họ nó đang gặp chuyện này, các mẹ xem có thể tư vấn giúp nó không nhé :)


Chuyện là thế này: Nó đang yêu 1 thằng con trai kém nó 1 tuổi và đang học trong tpHCM. Cả 2 đứa cũng rất yêu nhau và dự định là Tết này thằng đó ra HN làm đăng kí kết hôn với con bé. Vì con em em nó bị bệnh mà theo như bác sĩ nói thì sau 25 tuổi nó sẽ không thể có con được. Chính vì vậy, chúng nó muốn làm đám cưới sớm. Con em em đang học năm cuối ĐH.


Nhưng theo như con em em nó kể. thì thằng người yêu nó là 1 thằng con trai yếu đuối, nhu nhược và không có ý chí vươn lên. Thực sự, con em em yêu nó nhưng mà thương nó thì đúng hơn. Cái cách mà nó thương như là chị thương em hay mẹ thương con ý. Lúc nào nó cũng sợ là nếu như bỏ thằng kia thì không biết thằng đấy nó sẽ sống thế nào nữa :(. Mà tính thằng đấy cũng rất cùn. Dễ nổi khùng. Thỉnh thoảng hâm hâm kiểu như đang đi trên đường, thấy có con mèo bị xe đâm, thế là nó gọi điện cho con bé hỏi anh có nên mang nó về chăm sóc không? :Surprise::Silly:


Xét về hoàn cảnh 2 đứa thì hoàn toàn Môn không đăng, hậu không đối. Nhưng gia đình nhà em hoàn toàn chấp nhận cho thằng kia ở rể. Tuy nhiên, khi mà con bé nói thằng kia nên đưa nó về gia mắt bố mẹ "chồng tương lai" thì thằng đấy nó lại khùng lên tại sao lại phải thế? Cứ quyết định đi rồi bố mẹ anh cũng phải đồng ý (như kiểu để cho ván đã đóng thuyền rồi ý).


Mọi chuyện sẽ là không có gì nếu T - 1 chàng trai thích em gái em xuất hiện. Mặc dù T cũng kém em em 1 tuổi (= thằng kia) nhưng suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều so với cái tuổi của nó. Địa vị và hoàn cảnh kinh tế của bạn T cũng hơn hẳn ku kia. Nói chung, tất cả mọi mặt, T đều nhỉnh hơn trừ tình cảm thực của T dành cho em em thì phải kiểm chứng qua thời gian. Và T cũng chấp nhận những hạn chế, khiếm khuyết của em gái em nhưng T chấp nhận theo cách khác hẳn với cậu kia. Cậu bạn đnag học trong tpHCM thì chấp nhận những hạn chế của em gái em như 1 sự tôn thờ. Có nghĩa là dù xấu đến mấy thì cậu ta vẫn khen là tốt:cool:. Còn T thì ngược lại. Vẫn chấp nhận nhưng những gì ko hay, cậu ta đều nói thẳng ra với em gái em. Mà thực tế, nhiều lần thấy T nói chuyện với con bé, em cũng thấy con bé có vẻ ko vui lắm. Nhưng em thì lại rất quý T ở điểm đó.


Thực sự, em cũng muốn cho em gái em có cuộc sống sau này hạnh phúc. Nếu yêu cậu bạn kia, tương lai của em gái em khó được đảm bảo. Mà chắc chắn, chính em gái em mới là trụ cột của cái gia đình đó. Còn nếu yêu và lấy T - thì chắc chắn tương lai sẽ được đảm bảo hơn.


Em thì thiên về T hơn, em gái em cũng đang bị lung lay trước sự "tấn công"của T. Nhưng nó lại nghĩ tới tình thương của nó dành cho chàng trai yếu đuối kia. Vậy, em muốn nhờ các mẹ tư vấn cho em gái em nên lựa chọn thế nào:


- 1 chàng trai yếu đuối, nhút nhát, sống ko có khát vọng và hoài bão vươn lên. Chỉ biết an phận, ko thích đua tranh. Gia đình không dư dả. Đang sống ở xa. Chỉ có duy nhất tình cảm chân thành (đã được kiểm chứng).


- 1 chàng trai đang sống ở HN, nhà lại rất gần nhà em họ em. Mạnh mẽ, chín chắn. Đang học kinh tế nên tên này cực kì tham vọng, không chịu đầu hàng trước khó khăn. Quyết định cưa em gái em thể hiện 1 sự hiếu thắng và thích đương đầu với khó khăn. Gia đình nề nếp (bố là Đạo diễn phim, mẹ là Bác sĩ, anh chị sống cùng nhà , cũng đều là những trí thức). Đang cần phải kiểm chứng chuyện tình cảm.


- Làm thế nào để kiểm chứng được tình cảm của T và quyết định lựa chọn ai cho hợp lí :)