Em mới 20, vừa bước vào năm thứ 3 đại học, còn lâu mới tốt nghiệp mà đã bị giục yêu đương với lấy chồng :RollingEy:


Yêu đương nghiêm túc thì chưa nhưng cũng có 1 lần cũng được coi là gần-như-yêu...tức là cũng chỉ dừng ở mức tán tỉnh-hẹn hò-rồi chuồn :Laughing:


Đau khổ nhất là người thúc giục em mạnh mẽ nhất là mẹ em. Từ hồi kết thúc cái mối tình gần-như-yêu ấy đã được hơn 1 năm, ngày nào cụ cũng nói xôi nói xa "con gái 20 tuổi chưa yêu đương rồi thành hâm sớm, chả đứa nào thèm rước", "mày mà ko lấy chồng trước 22t thì đừng có hỏi của hồi môn"....vân vân....rồi gặp người quen nào cũng đem em ra nói như thể sắp ế đến nơi rồi "chị xem có đứa nào được thì giới thiệu cho cháu nhà em với nhé" :Crying:


Về phía em thì chả sốt ruột tẹo nào, vì vẫn còn đi học nên chả thiết tha gì đến mấy cái chuyện hẹn hò yêu đương. Giờ đang học hành ngon lành mà dính vào yêu đương là hỏng bét mất thôi....


Nhưng cứ nghĩ đến mật độ mắng mỏ xa xôi của mẹ là em phát chán rồi....chả lẽ vớ bừa rồi yêu để được yên thân ư.......:Crying: