Giữa người mình yêu và người yêu mình, nên chọn ai???
Em quen anh ấy đã gần 3 năm rồi, anh ấy thuộc đúng hình mẫu bạn trai trong mơ của em: dân IT, cao ráo, cũng khá đẹp trai, lịch sự nhưng hơi lãnh tính và khá vô tâm :) anh hơn em 2 tuổi... Em là một cô gái khá táo bạo, năm đó em đã mặt dày, vứt bỏ hết tự tôn, tự trọng của mình để theo đuổi anh... Quá trình theo đuổi anh khá gian nan, ngày ngày em đều gửi tặng anh 1 cây xương rồng và một em Hello Kitty màu hồng... nhiều lần tỏ tình, và cũng bằng ấy lần thất bại. nhưng em vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn bám lấy anh, anh rất tức giận và nói anh không bao giờ yêu 1 đứa con gái như em, vừa thô lỗ, ăn mặc như 1 thằng con trai vs mái tóc tém... thật buồn cười, ngay buổi tối hôm đó, em đã ra tiệm làm đầu để nối tóc, 1 mái tóc dài ngang lưng, em bắt đầu mặc váy, tập đi giầy cao gót chỉ mong anh nhìn em 1 lần :(
haha...không biết có phải anh thấy em thay đổi mà tội nghiệp em không? Anh đã đồng ý quen em... anh đã bắt đầu quan tâm đến em, chiều chiều đón em về học, rồi 2 đứa cùng nhau đi dạo công viên, đi bờ hồ, đi ăn... sáng ra lại gọi điện nhắc em dậy đi học, tối bắt em ngủ sớm... nhưng điều đó chỉ diễn ra trong 10 ngày ngắn ngủi...Anh đột nhiên im lặng, anh như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của em... em gọi điện, em nhắn tin, em tìm kiếm nhưng .... :'(
Cũng đã hơn 2 năm, cứ tưởng em đã quên được anh, quên được những ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó, nhưng không... hàng đêm cứ nhắm mắt vào, hình ảnh 2 đứa bên nhau lài ùa về, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má... em vẫn còn nhớ anh, yêu anh...
trong khoảng thời gian anh đi, thì Q - 1 người bạn cùng lớp đại học của em, luôn bên em, giúp đỡ ân cần chăm sóc em cùng em trải qua những tháng ngày học ĐH đến khi tốt nghiệp :)) rồi hôm qua, vào sinh nhật bạn ấy, bạn ấy đã tỏ tình vs em @@ em rất bối rối, em không biết phải làm sao cho phải???
Em không thể quên anh, có lẽ em cố chấp, cứ giữ khư khư quá khứ cho riêng mình...nhưng vs Q em cũng rất quý bạn ấy, bạn ấy rất quan trọng với em!!!
Em nên làm gì bây giờ? mọi người có thể cho em một lời khuyên, hay 1 giải pháp để em có thể bước ra khỏi quá khứ mà đón nhận tương lai phía trc không ạ??