Đây là câu chuyện tình cờ của mình thôi.Trc đây vài tháng khi mới nhập web m có đọc trg mục CLb thấy có nhiều họi vợ chồng các năm n ko thấy hội tuổi giông như vc mình nên m mở topic vợ 84 chồng 80 n vì mới thgia nên ko để ý thành ra m đặt nhầm mục =>chẳng có ai phản hồi cả .Thế rồi m nhận dc bưc thư gửi qua tn DD như sau


Chao ban, minh co google tren mang va tim xem co ai tuoi 84 ma lay 80 ko, va tinh co minh tim thay ban. Va cung chi co moi mot ket qua la vo chong ban sinh nam 80-84 thoi.


Minh cung sinh nam 84 va minh dang yeu mot nguoi sinh nam 80, gia dinh minh ra suc ngan cam, vi di xem o dau nguoi ta cung noi neu minh lay anh ay minh se chet, da den 5 thay boi noi nhu vay roi. Minh buon vo cung, va minh quyet tim mot nguoi nao do cung cung tuoi bon minh de hoi xem, ngay truoc hai ban yeu nhau cuoi nhau co di xem ko?


Minh yeu anh ay, va anh ay cung yeu minh, nhung vi chuyen nay ma gia dinh minh dang rat dau kho. Me minh noi, neu con lay no, con se chet hoac 2 nguoi kieu gi cung ko song dc vơi nhau. Vì tuổi thân là Canh cô mậu quả, còn mình giáp tý là 2 lần đò. Mình bế tắc quá ko biết làm gì, chỉ xin và mong ở bạn một người đã lấy người sinh năm 80. Bạn có thẻ nói về cuộc sống gia đình bạn cho mình đc biết ko? để mình vững tin mà bước tiếp. Chờ hồi âm của bạn. Xin bạn mail vao địa chỉ
Nếu mail này phiền bạn thì cho mình xin lỗi, nhưng với mình lúc này, chỉ hy vọng có 1 tin tốt lành, ủng hộ 80-84 thôi.


sau đó m trả lời và kể chuyện của m cho bạn ấy nghe Vc m lây nhau và cs cũng hp như n người khác .tất nhiên ko tránh khỏi n khúc măc về gia đình như chuyện con dâu mc rồi n cái linh tinh khác .N nhìn chung là ổn.m cũng khuyên bạn ấy nhiều thạm chí còn bảo bạn ấy vào DD mục hội chuột 84 sẽ thấy có nhiều đôi chồng 80 vợ 84 vẫn sống tốt mà.


Hôm m gặp ban ấy trên mạng bạn ấy nói là hiện tại bạn ấy dg bị gd phong tỏa không cho đi làm ko cho liên lạc kể cả lên mạng cũng ko(lúc lên mg nc với m là đêm rùi) giờ bạn ấy ko có cách nào để thoát ra khỏi chuyện này.Sau đó 1 time m lại nhận dc tn của bạn ấy như sau


Cam
on bạn nhiều lắm. Nhưng giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi bạn ạ. Anh ấy cũng đã bỏ ra bao nhiêu tiền để giải hạn, để thuyết phục gia đình nhà tớ. Anh ấy rất yêu tớ và tớ cũng thế, bọn tớ làm đủ cách để được đến với nhau, nhưng vô ích ấy ạ. Gia đình tớ phản đối ác liệt, thà đánh chết tớ chứ nhất quyết ko cho tớ lấy anh ấy. Gđ tớ muốn tớ lấy người yêu cũ, và giờ thì tớ phải nghe theo gia đình rồi, bỏ lại anh ấy 1 mình rất khổ tâm và xót xa, vì cả 2 đều yêu nhau . Nhà tớ tiến hành việc chuẩn bị cưới xin cho tớ rồi, tháng 1 âm lịch là cưới, mọi thứ sẵn sàng hết rồi. Bọn tớ mãi mãi mất nhau rồi. Tớ buồn nên cũng ko vào đây xem ấy nhắn gì, hnay vào mới thấy. Chắc bọn tớ có duyên mà ko có phận.


Đấy mọi người xem thế nào giup bạn này hộ cai!!


kho wa cai font tv luc dc luc mat thanh ra dau ma cu loan ca len .moi nguoi doc thong cam ho cai nhe!:Rose::Smug: