Mình là Nam 29 tuổi. Cũng như bao người khác lớn lên rời xa quê hương lên thành phố đi làm. Không may mình bị sa vào thế giới đồng tính nam. Cám dỗ công việc thăng tiến tiền bạc đã khiên mình trở thành gay. Sau những năm tháng quan hệ với đàn ông khiến mình bị mất cảm xúc với phụ nữ. Sống trong thế giới đó mình chợt nhận ra mình chỉ là trò tiêu khiển của người khác chứ k có tình cảm j cả . Dịch covid vừa rồi mình về quê thì tự dưng mình thấy mến và mong nhớ 1 chị gái hơn mình 3 tuổi. Tiếp xúc qua lại nói chuyện thấy hợp mình và chị ấy có cảm tình với nhau. Rồi chuyện j đến cũng đến. Mình với chị ấy có đi ks cùng nhau cho nhau những nụ hôn say đắm, nhưng tới lúc quan hệ thì k cương lên dc vì cảm giac tình dục với nữ bị mất. Và rồi chị đã chia tay với mình. Mình buồn lắm vì mình thực sự có tình cảm với phụ nữ và mình cũng yêu họ chứ k phải vì thể xác. Nhưng do mình không đủ bản lĩnh đàn ông nên mình hiện tại rất lo lắng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Mong dc mọi người chia sẻ

