Chào "các mẹ". Mình là mem mới. Thấy anh chị em trong này nhiều người trải đời. Hôm nay reg nick xin được mọi người tư vấn 1 chuyện đã ám ảnh mình hàng năm trời nay.


Mình vốn dốt văn, cục tính, nên không thích trình bày dài dòng. Xin được diễn giải dưới dạng gạch đầu dòng để mọi người tiện theo dõi và dễ dàng nắm bắt ý chính.


- Mình là con trai, 8x, sống lành mạnh. Tuy không nghe lời bố mẹ. nhưng rất ngoan.


- Cách đây hơn năm mình gặp em. em có thể nói là hư. Rượu chè, bar sàn, còn nhỏ tuổi nhưng trải đời thậm chí còn hơn mình.


- Em xinh. Quen qua 1 người bạn. Mới lần đầu gặp, mình đã đánh hơi được sự yếu kém trong phẩm chất của em. Nên mình không chủ động, coi như gặp cho biết.


- Em chủ động tán tỉnh mình. Thú thận là mình cũng khoái, gái xinh mà. Cũng đi chơi mấy lần. Em rủ bar mấy lần nhưng mình thẳng thừng từ chối. Em biết tính mình nên cũng phải ngoan theo.


- Yêu lúc nào không biết các mẹ ạ. Đúng là bọn con trai chết bằng mắt. Nhưng mình tự tin với bản lĩnh, mình có thể xoay chuyển được tư duy và cách sống của e. Cho nên đến 1 ngày, mình tỏ tình 1 phát. e gật luôn.Thế là yêu thôi.


- Mình cũng đã nói trước: Anh ko quan tâm đến quá khứ của em. Anh chỉ quan tâm bây giờ và sau này em như thế nào. Chưa kể, anh là người tốt. Đừng làm cho người tốt phải thất vọng.


- Yêu được 2 tháng. Lớp e tổ chức đi chơi xa. Em quen 1 người mới. em tắt máy, ko liên lạc. Sau này mình biết là mấy đứa tụ tập uống rượu nhảy nhót với nhau.


- Cuộc chơi bời kết thúc, mình biết chuyện trên qua 1 nguồn tin, mình lồng lên. Cãi vã.


- Mình cãi nhau hơi giỏi. Em thua áp đảo. Trong lúc tức, e nói luôn 1 câu với mình: "Anh có đối thủ rồi".


- Nghe xong mình bỏ đi, không liên lạc với em trong 1 tuần.


- Trong 1 tuần này, em ngủ với thằng kia 1 vài lần (mình không biết) :Sick:


- Kết thúc 1 tuần bận rộn vật lộn, em chủ động liên lạc với mình. Xin tha thứ.


- Mình hỏi thẳng : "2 đứa đã ngủ với nhau chưa?" . Ngu gì mà trả lời "rồi" phải ko các mẹ? Chỉ hôn nhau thôi.


- Mình chấp nhận làm lại từ đầu. Lần này kế hoạch phục hưng rõ ràng, bài bản và có đường lối hơn. Mình dạy em tất cả những thứ mình có thể dạy, đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa... Mình mất công như vậy, vì mình vẫn nhìn thấy ở em 1 NGƯỜI, chứ ko hẳn chỉ có CON.


- Sau nửa năm trời, em tiến bộ rõ rệt. Em ko bar sàn, ko rượu, ko ỡm ờ với bọn con trai khác như trước nữa. Nói chung là rất lành mạnh và khỏe khoắn.


- Vào thời điểm mình cảm thấy hạnh phúc nhất chính là thời điểm cái tin trời đánh về chuyện em ngủ với thằng khác đến tai mình.


- Em khóc nhiều lắm, xin tha thứ. Mình mủi lòng chấp nhận.


Hiện giờ đã thêm được 7-8 tháng nữa. Em vẫn ngoan, mình vẫn sâu sát từng bước. Nhưng không khi nào mình ngủ ngon được các mẹ ạ. Nhiều lúc cơn ác mộng ập đến, mỗi lần như vậy mình cảm giác như mình đang phải trải qua từng giây phát quá khứ tội lỗi của em... Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy mồ hôi vã ra như tắm, sáng hôm sau vô nhiên vô cơ gây sự với em. Em lại khóc... Mình lại chạnh lòng sống với những giấc mơ...


Bây giờ mình nản lắm rồi. Muốn buông tay...