Giờ thì em cũng có thể buông tay anh ra được rồi......
Thế là cũng hết, em chỉ mong lần này anh và em sẽ hết thật, sẽ hết 1 cách dứt khoát. Bởi vì nick yahoo và nick FB này nữa, em sẽ cho ra đi, đi hết, để không bao giờ anh tìm thấy em nữa !
Đã yêu nhau 3 năm rồi, em là người bắt đầu trước. Là em nói em thích anh trước, và kiên trì suốt hơn 3 tháng sau, anh mới nhận lời. Thế nhưng anh nhớ không ? Ngày anh nhận lời, cũng là ngày em biết anh vẫn còn gọi điện nhắn tin cho Ex cũ, trong khi anh luôn luôn nói với em là anh ghét cô ấy, cô ấy đã từng làm anh đau....
Và em ko nhớ bao nhiêu lần anh làm em thắt lòng vì Ex của anh rồi ????
Em bỏ qua...vì em sợ sẽ mất anh.
3 năm, từ lúc chỉ là tình cảm của tuổi mới lớn, giờ thì yêu nhau sâu sắc. Những gì em cho anh, anh nhận lấy, và nó cứ thế nhạt đi dần. Còn những khi em làm anh đau, anh sẽ lôi ra đay nghiến em như 1 kẻ thù dai. Em làm gì ? Em ghen khi anh vừa buông tay em ra đã có người khác, Em nói với anh những câu lạnh lùng, và thế là anh nói em là đứa không ra gì ? Anh soi mói Facebook của em, em đưa pass yahoo cho anh để rồi anh luôn vào rình rập từng đoạn chat của em xem em có làm gì sau lưng anh khôngggg ???
Anh ạ, 3 năm yêu nhau, anh gọi thì em dạ, anh bảo thì em vâng. Em chưa từng từ chối anh một điều gì.
Sống sa đọa, ừ, đấy, thế là ai đã làm cho em sống sa đọa kiểu đấy ?
Hôm qua và hôm nay thì em biết là em phải chấm dứt với anh rồi, chỉ vì cãi nhau, mà anh lên FB và viết tắt 1 dòng chửi xéo em, anh tưởng em không dịch ra được à ? Và rồi viết hẳn 1 cái note dài ngoằng để trách móc sỉ vả em như 1 con lăng loàn, vừa cãi nhau với anh đã đi lả lơi đợi chờ người khác.
Anh ạ, nếu anh đã coi em là như thế, thì anh cũng nên đi đi thôi. Anh có còn coi em ra cái gì nữa đâu ? Yêu nhau mà không tôn trọng nhau nữa thì còn là gì trong mắt nhau để mà yêu ???
Vì anh em đã đánh mất rất nhiều, đánh mất gần như tất cả :).....Anh từng húa sẽ lấy lại tất cả cho em, nhưng thực ra, càng lúc anh càng lấy đi của em nhiều hơn......
Giờ thì anh bỏ em ra đi, em sẽ tự đi lấy lại những thứ đó 1 mình......