tình hình là thế này các bác ạ.


em năm năm 24 tuổi, bạn trai em cùng tuổi, hai tụi em yeiệu nhau được 2 năm. anh í là công an trong phường em sinh sống.


trong quá trình yêu nhau, em và anh í có rất nhiều mâu thuẫn, và em phát hiện anh ấy là người gia trưởng, bạo hành.


anh ấy đã từng đập hon 10 chiếc điện thoại của cả em và anh ấy. đạp bể xe em, chưởi em trước mặt đồng nghiệp và đánh em khi có bạn anh ấy. (anh ấy nói tại em nói anh ấy là mày tao). lúc đó em thấy em hổn quá nên em đã xin lỗi vì em nói k hay. vì tức quá nên anh đã đánh em. nhưng vì quá yêu nhau mà em với anh ấy đã quay lại với nhau.


1 thời gian sau đó, em thấy buồn nên có đi chơi với 1 số bạn, tình cờ hôm ấy em đi với 1 anh bạn gần nhà, 2 đứa đi 2 xe, vào cafe bình thường vậy mà bạn anh ấy thấy được đã nói là anh ấy bị em cắm sừng. sau 1 hồi cãi vã chúng em chia tay.


bạn bè em nói anh ấy là người k tốt, thời gian đầu em buồn bã lắm, sau đó từ buồn bã em chuyền sang hụt hẫng vì giấy tờ xe của em, nhờ anh đứng tên vì anh có hộ khẩu tp, giờ em kiu anh ấy sang tên cho em, nt anh k trả lời, gọi điện anh k nhấc máy, sdt của bố em anh cũng k nhắc luôn. anh nói em đừng làm phiền anh nữa. tết anh vẫn biếu quà cho bố mẹ, sau đó em có hay gọi cho anh, nhưng hình như anh thấy khó chịu hay sao mà cắt đứt liên lạc với em. em nhờ bạn điều tra thì biết được anh đang quen 1 bé nhỏ hơn anh 2 tuổi.


giờ e k biết phải làm sao, anh là người lạnh lùng, giờ anh có người iu, nên k còn thương em nữa là điều tất nhiên, nhưng hết tình thì phải còn nghĩa chứ, e chỉ muốn làm giấy tờ xe thôi, bạn gái em nói anh í sẽ làm cho em, tại em k xem anh í là bạn, cứ hay nt, gọi điện cho anh, nên tạm thời anh í k liên lạc để em quên được anh í. trời ạ, ai giống em thì cho em lời khuyên, em buồn lắm