lòng ngổn ngang bao suy nghĩ,nhièu khi thấy mình bà già quá,mới có 22 tuổi đầu,mà trong đầu thì suy nghĩ như 1 bà già 30 tuổi vậy,tự dưng thấy sự trẻ con,tinh nghịch của mình đâu hết rồi nhỉ,cái ngày chỉ mới 20 tuổi đầu thì ai bảo trẻ con,nghịch như quỷ sứ.....:Laughing:..vậy mà,khi cộng thêm có 2 tuổi nữa,suy nghĩ lại ngày càng nhiều.............như già thêm 10 tuổi nữa vậy,mới có 22 tuổi,trong đàu ấp ủ bao dự định,,giờ chuẩn bị ra trường,lại thấy nản,lại bắt đầu đi xin việc,lại những ngày chờ đợi,và lại nghĩ lung tung,liệu mình có thất nghiệp không,liệu với tấm bằng khá này ra trường,tiếng anh thì k có,haiz.....nản
Và rồi,xen vào đó là suy nghĩ,liệu có ai sinh ra để dành riêng cho mình không nhỉ,liệu ở nơi nào đó có ai đang hướng về mình không nhỉ,nhiều khi tham vọng quá lớn thì phải,chả biết đúng k nữa,chỉ mong có chàng trai nào có việc làm ổn định,ngoại hình khá,tâm lí chút,Quan trọng nhất,hắn phải có bản lĩnh trị được mình( bởi sinh năm rắn,tính ương bướng quá,cần 1 tay săn rắn thực thụ) ,những ngừoi bên mình,họ thích mình quá,săn đón nhiều quá,mình lại k thể thích nổi=> cái này bị gọi là khó tính...hic:p...nhưng cái chính là,bản thân lại thích 1 giai nào đó,uhm,thì cũng thích mình,nhwung k theo kiểu săn đón quá,kiểu hơi lạnh 1 tí,cái kiểu cả 2 cùng chinh phục nhau ấy,để rùi mỉm cừoi khi mình trinh phục được họ,1 cái cảm giác gọi là chiến thắng
haiz.....và rồi với cái suy nghĩ đó,ngày hôm nay,ta vãn 1 mình,ngày nào cũng như ngày nào,trong tim vẫn chỉ có những ngừoi bạn là bạn,có thể đi chơi tối ngày,không biết buồn là gì,nhưng giờ đây,ai ai cũng có nửa của mình rùi,thì mình mới giật mình,và nhận ra sự trống trải trong lòng,cảm giác cô đơn
và nagyf ngày luôn tâm niệm: chắc sẽ có 1 ngừoi sinh ra dành cho mìn:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:h