giáng sinh buồn...(nhưng có tí vui vì tham gia giáng sinh hồng)
Mấy năm rồi cứ đến giáng sinh cảm giác lạ lắm.Mấy năm trước nhìn người ta tấp nập mua sắm,cha mẹ con cái tung tăng bên nhau mua đồ giáng sinh.Mình lang thang trong khu mua sắm,cũng chẳng phải có nhu cầu mua sắm gì,đơn giản chỉ nhìn người ta đi lại,quan sát ngắm nhìn hạnh phúc của người ta rồi tự hỏi mình sẽ bớt đơn độc đến khi nào....
Mùa giáng sinh năm nay,SG rộng lớn quá.Tối lại chạy xe đi vòng vòng ngắm người ta trang trí giáng sinh,ngắm dòng người đi lại quanh khu nhà thờ Đức Bà,cũng 1 phần thời tiết mát mẻ,1 phần có vài việc phải suy nghĩ,cứ đi biết đâu nghĩ ra vấn đề....
Chợt nhớ,chưa bao giờ đón giáng sinh cùng với 1 ai cả.Nhìn người ta chạy xe qua lại,các đôi bạn trẻ yêu nhau,gia đình cha mẹ con cái ôm nhau đầy tình cảm thấy lưng mình lạnh lạ.....
lãng đãng chút thôi...
hôm nay đi giáng sinh hồng với webtretho.Đông thật và rất vui.Nhìn gương mặt trẻ con rạng rỡ trước màn xiếc,ảo thuật,đôi mắt long lanh chăm chú nhìn lên sân khấu chỉ muốn vơ hết "cái đống đang bò lổm ngổm chăm chú nhìn" vào lòng mỗi đứa....cắn cho 1 cái."Con gái mình" vẫn là xinh số 1(ít ra mình thấy thế:Kiss:).Chẹp,nàng đẹp như 1 công chúa.Tóc dài đen mướt,dày,mắt bồ câu to tròn,răng đủ cả chưa sún cái nào.Mỗi tội hôm nay con gái gặp "ba" nó mà nó tránh như tránh tà :Sad:,thơm nó 1 cái mà nó ko cho,bế nó 1 cái mà nó giãy ra,dọa nó kêu buồn,khóc đây mà nó ko mảy may xúc động làm trái tim mình tan nát.Nó có bạn quên mất mình rồi :Crying:.À quên,lúc chụp hình với bạn nó,nó còn nhẫn tâm xua đuổi mình ko cho chụp cùng,vì chỉ thích chụp với...."thằng kia" thôi(hơn nàng 1 tuổi).Lâu rồi ko được gặp con gái nên nhớ lắm,gặp lại bị hững hờ hắt hủi quả thật buồn vô cùng :Sad:...
Con gái lớn ko yêu mình thì thôi vậy,mình bế con út chơi cho đỡ buồn.Dù sao cô nàng mới được 6 tháng nhưng cũng hiểu sự đời lắm, cũng biết mình buồn vì bị chị 2 của bé hắt hủi nên trộm vía ngoan lắm,bế là im re cho chạy vòng vòng,lâu lâu lâu phì cho vài phát nước bọt vào má cho mình tỉnh táo,hay thỉnh thoảng cái mỏ xinh xinh liếm má mình vài cái động viên tinh thần,lại thấy mình toát mồ hôi thì tự dưng rỏ cho vài phát dãi vào vai cho mát người.Cảm động vô cùng vì con út tình cảm.Mỗi tội con nhỏ quá,nghe chưa hiểu nên ba chưa thể nịnh nọt tán tỉnh con như ba đã từng làm với chị 2,với chị 2 của con ba đã phải dùng bao nhiêu năm công lực tán gái để nịnh nọt mà còn chưa ăn thua.Có con là im lặng thấu hiểu tình cảm của ba,nhưng ba vẫn mong con lớn lên chút nữa nghe hiểu tốt thì ba lại rót mật vào tai cho con nghe,ko phải để tán tỉnh đâu vì ba với con là tình cảm thật vì "chúng mình" đã hiểu nhau rồi,đâu cần phải nói ra,chỉ là ba biết lời nói xuất phát từ con tim thì ko bao giờ là thừa.Chứ chị 2 của con đanh đá lắm,lắm lúc ba muốn cắn cho vài cái mà ko dám vì sợ bị...chị 2 con ghét,cứ phải nịnh nọt nhiều lúc ko phải từ trái tim mà chỉ đơn giản sợ ko được người đẹp yêu nữa :Sad:(chị 2 của con quyến rũ ba bằng nhan sắc thôi chứ hôm nay ko cho ba...ôm như con thì còn khuya mới yêu.Yêu nhau là phải....ôm nhau với...mi nhau con nhỉ:Kiss:.Tại lâu lâu chị 2 con mưu cao hứng lên thơm cho ba chục cái vào má,lại trèo lên cổ ba ngồi,thỉnh thoảng lại tuôn ra vài lời vàng ngọc :"con nhớ ba lắm,ba đừng có về",hay "ba lau nhà xong ba tới ngủ với con đi" làm bao nhiêu" sự sai lầm" của chị 2 trước kia ba tự dưng quên hết,lại lâng lâng cảm giác con gái yêu mình thế.Như thế ai mà "ghét" cho được:LoveStruc:)
Nói chung sau buổi hôm nay "chúng mình" gần nhau hơn.Ba về ba lại tương tư hình ảnh của con, 1 cô gái ngoan hiền dịu,sinh hoạt có tổ chức (nghĩa là...ko ị đùn bậy bạ,dù hôm nay ba thấy...thối thối với cứ ọ ẹ muốn khóc nên nghi nghi kêu má con kiểm tra thì ko phải.Chắc...bé ngồi cạnh làm bậy rồi ba tưởng con,tội nghiệp ghê),sống rất tình cảm nên tình cảm của ba sau buổi hôm nay bắt đầu cân bằng cho con và chị 2.Trước kia chị 2 là số 1 trong ba,giờ sau buổi hôm nay ba nhận ra rằng con cũng là số 1 mới đứng cạnh chị 2 của con.Chị 2 thì sắc sảo khôn ngoan,còn con thì dịu dàng tình cảm(ba vẫn thích các cô gái dịu dàng và sống tình cảm,sắc sảo như...mẹ con tính cách ba sao bị mẹ con soi hết là hỏng hết cả bánh kẹo.Con nhờ :Smug:)
Mỗi tội hôm nay con buồn ngủ sớm nên má cho con về trước,lát ba chở chị 2 với má con về.Chị 2 con hôm nay mệt buồn ngủ nên lúc về nhõng nhẽo lắm,trèo lên xe cái lăn quay ra dựa vào lưng ba ngủ.Cái cảm giác đấy ba thích lắm,thấy cái đầu chị 2 be bé ấm ấm dựa vào lưng mình ngủ làm ba chạy xe người cứ cứng đơ,ko dám ngọ nguậy lưng sợ chị 2 con thức giấc lại ko dựa vào lưng ba nữa.Có lúc này thôi chị 2 con mới dựa vào ba 1 chút để ba mới thấy mình quả thật to xác đủ che chở cho chị 2.
tạm thời ba chưa xin phép mẹ con chưa dám upload ảnh 2 con lên.Thôi thì ba upload ảnh ba và 1 tài năng trẻ mới mà ba mới phát hiện và cần phải học tập