e vs bạn trai quen nhau 1 năm r ạ, cơ mà 2 đứa đều đang đi học, lại yêu xa, vẫn thuong nhan tin, nc vs nhau, cơ mà dạo gần đây bận học thi vs dự án trên trường, tối mắt tối mũi chỉ có được mỗi tối à trò chuyện, nt vs nhau thôi :-& có khi nhắn tới 7h,7h30 thì a ấy bảo " thôi e học đi, a cũng điên đầu vs mớ bt đây, gan thi r, hic, lát a pm e nhé " hay đại loại là " e học đi, lát a gọi điện nhé " ấy thế mà chờ vẫn ko thấy a ấy pm trước thế là e lại phải pm trước, tính sơ sơ thì luc hoc xong e lai pm a ay truoc :( a ấy hưa pm, goi dien e truoc cơ mà lần nào cũng thất hứa , toàn e nt truoc hoặc là " a rãnh ko , nc vs e nha " :(( :(( e cung la con gai mà :((nhiều lúc e giận điên lên ấy, mà bạn e nó nói có chuyện cỏn con đó cũng giận :( uh thì yêu xa mà, e cũng có muốn giận đâu, nhưng mà nhiều lúc bực quá , giận luon , nt vai ba cau e noi " ko nho a , e dang gian a" the là a ay noi " e gian a à, a lam dieu gi khien e buon à, noi ra a biet di, e gian a là a buồn lắm đó ":Embarrassment: ấy thế e ko biết nói sao nữa, ko lẽ đi nói thẳng là sao a hứa pm, goi điện cho e trc mà ít khi thực hiện....hic nên e im luôn :| hic , e phải làm sao đây ạ, ai có cách giúp e với, nhiều lúc e cũng thấy e trẻ con thật, giận ba cái chuyện đâu đâu, mà nó cứ bứt rứt sao sao ấy, nói thẳng ra thì e ngại:( hic 8-|