Em chẳng biết nên phải hiểu và gải quyết chuyện này thế nào? Bạn zai đi công tác hơn 10 ngày mới về ( theo lịch thì không phải hôm nay mà về đột xuất), sáng anh ấy gọi cho em nói trưa về HN. Đến trưa về thì sms cho em là đã về đến HN và hỏi em đang làm gì? Em trả lời là em hẹn đi ăn với chị bạn, anh về nhà hay đến cơ quan? Anh ấy trả lời : định đi ăn cùng em. Thực ra em cũng có hẹn với bạn thật nhưng có thể hủy hẹn cũng được vì em cũng rất mong và nhớ anh ấy.
Em có điện thoại lại ngay sau đó, anh ấy nói ai cũng có công việc, em cứ đi với bạn đi, lúc khác gặp nhau. Nghe anh ấy nói như vậy em rất buồn, đến cuối giờ làm buổi chiều em nhắn tin nói muốn ăn tối cùng nhau, anh ấy nói có hẹn rồi, em cũng đã trình bày xin lỗi vì lúc trưa, nhưng anh ấy nhắn tin cho em là không giận gì em cả, hành động là câu trả lời thật thà nhất.
Bây giờ em phải làm sao, các anh chị giúp em với ạ.