ngày hôm ấy , có lẽ là ngày không thể quên....


em nói rằng , có lẽ em không gặp anh nữa , như vậy chắc sẽ tốt hơn


em nói rằng thứ hai em bận rồi , thứ ba luôn là không thể , thứ tư là không được , thứ năm em im lặng không nói gì...cả tuần , em sẽ không gặp anh nữa .


Lỗi lầm , không phải là do anh . Em nói rằng em không hiểu tại sao em lại như thế , rằng em xin lỗi , rằng rất nhiều điều . Nhưng rốt cục , cũng chỉ là em không muốn ở gần anh nữa ....


Nếu thật sự em muốn như vậy , thì sẽ là như vậy !


.....


Dù cho em đã nói rằng em xin lỗi .


Dù em đã cố gắng hỏi han anh rất nhiều điều , nhưng liệu tất cả cả những điều đó có làm anh thôi nghĩ về những điều em đã nói hôm ấy ?! Ngày hôm ấy , anh không còn tin trong nhân gian có người xứng đáng để anh yêu thương nữa....


Điều anh cần , không chỉ là những lời xin lỗi , hay những lời biện minh rằng em không hiểu tại sao em lại như vậy . Anh chỉ muốn biết , chỉ một điều thôi , rằng em còn yêu anh nữa không ....


anh