Anh à, em thấy hình như tình cãm của chúng ta dang co` chút thay dổi , hình như là nồng ấm hơn và cũng hình như là có chút gì hờ hững …


Anh vẫn nồng ấm , vẫn làm em vui bằng những câu bông dùa ..Rồi chúng mình cũng bàn nhau về chuyên dám cưới .Em biết công việc của anh bận rộn mà trong khi dó em lại muốn có 1 ablum cưới ngoại cảnh cơ , nên em hỏi ý anh trước thế nào…lúc dầu em nghĩ anh sẽ ko tan dồng vì nó mất khá nhiều thời gian , thế nhưng anh vẫn dồng ý , anh còn bảo không chụp hình cưới thì cưới làm gì , dã chụp thì cho dẹp , em thích thì mình chụp ..


Em vui lắm và rồi anh kể cho em nghe về vô số những nghi thức cưới hỏi theo truyền thống bên anh…em lại cãm thấy anh thật gần !


Thế rồi , hôm qua anh di Ý , em bị bệnh nhưng cũng ráng online với anh ..vậy mà anh chỉ bảo một câu “ uống thuốc rồi di ngũ di !”


Và anh bảo anh bận ko chat dừng làm phiền ! rồi anh bảo qua Y công tác bận bịu làm sao mà online dc , bảo di công tác mà có gỉ mà lo lắng …….


…em di ngũ…nhưng trằn trọc mãi không ngũ dc , em lại online … em Không chịu di ngũ vì bảo là mai anh di rồi mà ko biết có liên lac dc không , thôi dể em chat với anh dến khi anh di ( buồi chiều là anh ấy bay rồi )


Thì anh la , anh nói dang bệnh mà


….và anh bảo anh sẽ online bằng DD dẻ chat với em ……..


Vậy mà giờ dây , em online thì thấty nick anh vẩn sáng , nhưng em ko thể biết dc là anh dang online DD hay laptop ……….Gio này dã khá khuya , em vô nói chuyên vẫy mà không thấy anh trả lời gì cả……………….hic ! xa lạ quá !


Chạnh lòng lại thấy tủi thân quá ! có hay không tình yêu thật sự nơi anh ? lâu lâu ngờ nghệch em lại phân vân câu hỏi dó ..


Mặc dù em cãm nhận dc sự ấm áp và tình yêu của anh …và anh cũng dã không ngần ngại trả lời câu hỏi của em như trước nữa ..


**:Anh có thật tình yêu em không?


-Anh thật lòng yêu em . anh có thể quỳ gối xuống dể nói anh yêu em ..


**:Đâu cần phãi vậy , em dâu cần khoa trương thế? Em chĩ cần anh nói thật thôi .


-Thì anh chỉ nói dể em biết tình yêu của anh thôi …


Anh là kiểu ng lạnh lùng sương gió , cho nên khi nghe anh nói vậy em rất bất ngờ , vì dây là lần dầu tiên em nghe anh nói vậy trong suốt từ khi quen nhau dến giờ …..Vậy dấy, phút ấm áp ngở như ko bao giờ lìa xa…Vậy mà giờ dây , anh lại ko trả lời em câu nào !...


Anh biết em hay nghi ngờ này nọ , bao nhiêu pass yahoo , blog , email riêng gì anh giao cho em cả…. anh bảo nếu anh léng phéng với ai hay thay lòng thì anh có ngu gì dưa cho em pass không?


Nhưng mà dôi khi em lại tự hỏi , có khi nào anh quá khéo léo cho nên việc anh dưa pass anh vẫn không sợ lộ diều gì ….?


Anh kẻ cho em nghe anh có bao nhiêu ng bạn tri kỉ là nữ …em bảo anh giới thiệu cho em ..anh cũng dồng ý cả…..


Thế dấy , lắm lúc với em anh thật là một diều gì dó không thể nắm bắt .


Dôi lúc em bực mình muốn stop tất cả….Đạp dổ tất cả dể làm lại cái khác !


Thế nhưng không hiểu sao trái tim em vẫn bảo em là anh yêu em chứ , và em cũng cần anh mà….em cần anh cho cả cuôc dời này !......


Và thế rổi em lại dứng dậy , an ủi lòng và tiếp tục di lên …


“tình yêu chỉ dến cho những ai biết yêu thương và chờ dợi !”/


Anh & em dã luôn tâm niệm câu nói dó..


Nhưng mà em ko biết liệu em có dủ sự dợi chờ dể có thể chờ dc dến ngày anh lại về bên em không nữa ?


Mấy anh chị ơi , cho em ý kiến di , có phai em là dứa quá da nghi như tào tháo không ạ?


Hôm nay online mà em chào ko thèm chào em , lúc dầu còn nghĩ chắc dễ máy di dâu rồi , ai dè 1 tiếng sau OFF, …………hic , không hiểu nỗi ?


Em gái của anh ấy củng thay dỗi lạ……..Em gái anh ko thích chat nhưng hồi trước hay chat với em lắm , vậy mà giờ em hi không thèm nói 1 tiếng , em nói anh có phãi em làm gì sai ko ? Anh bảo ko có dâu , nó hay vậy dó….Lâu lâu cáu lên , dến anh nó còn không nói chuyện mà………..


Uh, thì anh nói thế , nhưng em vẫn thấy có cái gì dó…………..


Dôi khi muốn đạp dổ tất cả ! không nghỉ gì nữa ….nhưng mà ko làm dc


Hic ,làm con gái thật khổ ! yêu ng dang ở xa càng khỗ ! :Crying::Crying::Crying: