Bạn tớ đã 27 xuân xanh, chưa một mối tình vắt vai. Cũng có một cơ số người tán tỉnh, nhưng nó ko đồng ý. Gần đây có người giới thiệu cho một chàng cũng được, công ăn việc làm ổn định. Mời nó đi uống một lần nó cũng đã đồng í.


Sau đó 2 bên có nhắn tin qua lại. Anh chàng kia sau đó cũng mấy lần mời nó đi chơi, uống nước tiếp. Nó từ chối vài ba lần rồi. Chàng kia hết kiên nhẫn thế là rất lịch sự nhắn tin lại : "Thế thì anh đã làm phiền em rồi". Chắc thế là tèn tén ten... lại toi rồi!


Vấn đề con bạn tớ nó cũng hơi thích, lửng lơ một chút. Nó cứ so sánh với mấy thằng cưa cẩm nó trước đây: "T từ chối đến hàng nghìn lần mà nó vẫn còn tán t. Còn bạn này thì mới mấy lần đã chán! Thế thôi!"


Bó tay! Tớ chả biết khuyên nó kiểu j!