này các bạn giai ơi cho mình hỏi ngu ngơ tí nhé.


mình có quen một anh giai mà thuộc cái kiểu mình chả hiểu là mối quan hệ gì, chết tiệt hehe.. chàng rất chi là thoắt ẩn thoắt hiện. thi thoảng xuất hiện một nhát, gọi hỏi thăm này nọ rồi rủ đi ăn tối, uống hoặc xem phim gì đó. mình thì thường cuối tuần cũng rảnh, tại chả có bạn giai mà, nên là đi thôi. lúc đầu còn nghĩ là date. cơ mà chàng cứ xuất hiện kiểu thế xong lại mất hút khoảng vài tháng, đùng cái lại xuất hiện nhắn nhủ điện thoại, lại đi ăn blah blah... thôi mình nghĩ cha này chắc xây dựng và giữ quan hệ xã giao thôi. hehe.. ờ thì mình cũng thế! cơ mà như thế khoảng hơn 1 năm rồi. yêu đương thì mình nghĩ chắc chắn là không rồi, còn bạn bè thì mình thấy nửa nạc nửa mỡ. cứ kiểu hỏi han rất chi ân cần, đi chơi ăn uống chàng kiểu chăm sóc, rồi giả tiền, cứ như đi date hehe.. bây giờ thì lại đánh tõm cái email, này sao tao không gọi được cho mày, mày gọi cho tao đi. trong khi điện thoại mình vẫn đấy, chả thấy gì sất. vớ vỉn quá! mình ứ gọi! kệ xác, mình thấy chả ra sao cả!


đấy bây giờ các bạn giai chuyên gia đập gái wtt cho mình hỏi giai thế là kiểu gì? mình cũng không muốn iêu đương (có nhiều điểm trừ rồi), nhưng cũng không muốn drop mối quan hệ. thế thì duy trì kiểu gì để cho khỏi nửa nạc nửa mỡ, mà lại vẫn phải thể hiện là gái chưa có ng iêu nhưng cũng không vì thế mà thấy giai ới cái lại xoắn lên đâu nhé... hehe... cảm ơn các chiên gia ;))