Hai bạn yêu nhau sớm rồi muộn cũng sẽ đến giai đoạn hai người im lặng, ít nói chuyện với nhau hơn. Đó là giai đoạn mà hai bạn chỉ cần nhìn vào nhau đã thấy mệt mỏi, nói chuyện với nhau cũng cụt đoạn giữa chừng rồi hai người lại im lặng.
Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng không ai chịu nói ra rằng người kia còn yêu mình không, còn muốn tiếp tục với mình không. Đó là giai đoạn mà dù hai bạn ở bên nhau đi nữa thì cũng như người vô hình.
Hai bạn đang ở trong một trò chơi mà cặp đôi yêu nhau nào cũng ghét nhưng đều phải trải qua, ai im lặng lâu hơn người đấy thắng, người thua là người yêu nhiều hơn, đau nhiều hơn, tổn thương nhiều hơn.

