HG tư vấn - Báo PNVNCT


TÌNH HUỐNG 44:


Tôi và Thanh chia tay đã 6 tháng. Lòng tôi đã quyết, mọi chuyện đã qua, giờ là quá khứ, phải vượt lên dể sống tiếp. Thế nhưng trái tim tôi dường như vẫn sống bằng những kỷ niệm đã qua. Hình ảnh Thanh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày, khiến tôi không thể tập trung vào công việc. Tôi vẫn âm thầm nghe ngóng mọi thông tin về Thanh. Thậm chí, không bỏ được thói quen chờ em trước cổng công ty, chỉ cần nhìn thấy em rồi tôi quay về.


Song, khi thấy em vẫn ổn, lòng tôi lại nhói đau. Giờ chỉ còn là tình cảm từ phía tôi, tôi như người yêu đơn phương. Tôi không thể phủ nhận được tình cảm dành cho em, vậy tôi phải làm sao? Có nên cố níu kéo khi em đã quay lưng bước đi? Cũng có lúc tôi nghĩ, rất có thể, Thanh đã có người yêu mới, và tôi không muốn là người thứ ba xen vào chuyện của em.. Nghĩ vậy nhưng tôi không thể làm được, vẫn mơ về em và muốn được trở lại bên em.


Có lẽ nhiều người nghĩ tôi đàn ông mà yếu đuối, nhưng tôi nghĩ trong tình cảm thì dù là nam hay nữ cũng sẽ có những lúc không thể làm theo những gì mình mong muốn, như tôi lúc này đây. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.


BÙI VĂN TÚ (Bà Rịa-Vũng Tàu)


webtretho


**********************


Bài tư vấn của Hoàng Giao:


( Bài đã được chọn in trên chuyên mục "Thử làm Thanh Tâm" của Báo Phụ Nữ Việt Nam Cuối Tuần, ra ngày 16/4/2015):


Tư vấn Tình huống 44 của bạn Bùi Văn Tú


Gửi bạn Bùi Văn Tú!


Qua tâm sự của bạn thì tôi biết bạn đã yêu cô ấy thực lòng và không thể nào quên nổi cô ấy. Bạn nghĩ có thể bây giờ chỉ còn là mối tình đơn phương từ phía bạn, và cô ấy có lẽ đã quay lưng bước đi hoặc đã có người khác. Tất cả những điều đó chỉ là những phỏng đoán của bạn nên bạn cần có những trắc nghiệm để tìm ra sự thật.


Cũng có thể cô ấy đang trong giai đoạn không yêu ai, chỉ muốn yên tĩnh một mình sau khi mối tình tan vỡ, vết thương còn rỉ máu, nhưng vì là người kín đáo không biểu hiện tình cảm ra ngoài nên bạn tưởng cô ấy vẫn ổn, nhưng theo tôi chưa chắc đã ổn! Cô ấy cần thời gian để lành vết thương lòng.


Bạn không nói lý do hai người chia tay nên tôi cũng khó mà đoán được tâm trạng và quan điểm của cô ấy như thế nào về tình yêu? Cô ấy có còn yêu bạn không vẫn còn là một dấu hỏi chưa lời giải đáp!


Tôi nghĩ bạn cứ hành động theo tiếng nói của trái tim, làm theo điều trái tim mách bảo, “còn nước còn tát”, “thức lâu mới biết đêm dài”. Tôi nghĩ vẫn chưa muộn.


Nếu bạn còn yêu cô ấy nhiều thì đừng vội bỏ cuộc. Hãy tiếp tục yêu và tiếp tục chinh phục cô ấy, như một sự bắt đầu vậy. Dù có bắt gặp cô ấy tay trong tay với người khác cũng vậy, bởi nhiều khi đó chỉ là hiện tượng, chưa thể khẳng định đó là thực chất vấn đề. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, cả cái xấu và cái tốt đều có lớp vỏ bọc bên ngoài mà người khác không dễ gì nhận ra được.


Đây không phải là chuyện níu kéo mà là tìm hiểu xem tình yêu có đến từ hai phía không? Câu chuyện chinh phục tình yêu cũng là chính đáng nếu bạn yêu cô ấy thực lòng, thực lòng muốn cô ấy ở bên mình thì phải chinh phục, chinh phục không phải là chiếm hữu, không phải là ép buộc, mà là cạnh tranh công bằng.


Nếu cô ấy cũng thực lòng yêu bạn thì sớm muộn gì cũng trở về bên bạn. Khi bạn đã nỗ lực hết mình mà vẫn không kết quả, cô ấy vẫn quả quyết quay lưng thì bạn cũng không có gì phải ân hận. Lúc ấy, hãy quên cũng chưa muộn.


Chúc bạn có được tình yêu như mong đợi.


Hoàng Thị Giao