Chào các mẹ, em là mem mới, và đang bức bối cần sự tư vấn từ các mẹ đầy kinh nghiệm. :x
Chả là em đang định sang năm cưới, dù chả biết có tới được năm sau hay không, hay Tận thế là ngủm hết :D
Nhưng cái vấn đề nó xuất hiện, khi chồng sắp cưới của em chuyển sang làm ở một công ty gần nhà em. Thế là trưa chàng ấy ghé qua ăn cơm và ngủ trưa tí tẹo rồi đi làm tiếp.
Nói chung thì tới đoạn này vấn đề vẫn chưa là gì, nhưng tới đoạn khi chàng ngủ thì em chịu không được các mẹ ạ... :(( Chàng ngáy như thể cầm nguyên máy cưa đốn cả cái rừng U Minh ấy:((
Mấy lần em kê thêm gối, trở người cho chàng, làm đủ mọi cách để chàng không ngáy, có lúc bực quá cáu lên với chàng thì chàng chỉ biết "xin lỗi mà". Dù biết chẳng phải là cố ý nhưng em cứ bực thế nào ấy ạ.
Em là đứa khó ngủ, phòng phải không có ánh sáng, không có tiếng động thì em mới ngủ được. Nghĩ sau này mà cưới nhau về, không lẽ mỗi đứa mỗi phòng. Tự dưng cái viễn cảnh hạnh phúc bị cái chuyện tế nhị này làm cho bối rối...