Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
y
yp89
11 năm trước
Báo cáo
Gỉa dối hay đa nghi???
Các Chị , các A ,các bạn nào có kinh nghiệm có thể giúp e trả lời những thắc mắc, hoặc chia sẻ với e dc ko? Thật là giờ mình hơi rối 8-}.
Chuyện là mình quen 1 người được 2 năm .Trong suốt 1 năm người đó theo đuổi e thì e thấy đó là 1 ngừoi tốt , và dù người đó nói yêu là phải tin. Nhưng mình cũng chỉ tin 70%.Vì có đôi lúc mình thấy hoang mang. Như hôm qua trưa 11h30 ng đó dt hỏi mình đang ở đâu , có đang ở cty ko và nhờ mình hỏi Sếp mình chút vấn đề, mình mới nói là khoảng 2 tieng may nữa mình mới zô lại cty..Rồi 12h30 mình zô cty có nt cho ng đó mà ko thấy trả lời . Đến 1h10 Sếp mình zô , mình hỏi xong liền điện thoại lại cho ngđó thì gần hết bản nhạc chờ mới bắt máy ( mà không gian rất im lặng và tiếng vọng ồ ồ như đang trong nhà WC ý ).Mình hỏi ngđó đang ở đâu? thì tl là đang ở nha` Bà , hỏi sao nt chưa tl thì nói đang chạy xe ( Mà mình được biết nhà Bà gần lắm , chay xe 10p tới á :)) ). Rồi mình cũng hơi nóng ,tắt máy .Thì ngđó đt lại ( lần này thì nge tiếng xe cộ ) nói là dt vừa het tiền ra ngoài mua card dt. Và hỏi mình tại sao tắt máy.Nói chung mình cảm nhận nó mâu thuẫn và có ji` ko ổn .Trong tc mình chỉ muốn 1 là yêu , 2 là dừng .Mình ko chấp nhận bất cứ sự lừa dối nào ở đây hết.Theo mọi người thì mình có đa nghi qá ko? và ngđó có mờ ám ko?
Quảng cáo
Lên đầu trang