E và a ấy y nhau đc một thời gian rồi, chưa lâu nhưng chúng e như kiểu gặp rồi có cảm giác với nhau luôn, cảm giác rất yên bình và hp khi ở bên nhau. Lúc mới yêu e có biết a ấy nhỏ hơn e 1t, nhưng tính ra cũng chỉ cách nhau vài tháng, bm e cũng biết và đã gặp a ấy rồi, mng đều có cảm tình vì cao ráo sáng sủa, cv ổn định. Hai đứa và nm cũng hy vọng sẽ có cái kết tốt đẹp vào ngày gần nhất. Tuy nhiên, tầm 1th sau a ấy có thú thật vs e, thực ra a ấy nhỏ hơn e những 3t :((( lúc đầu e cũng sốc lắm nhưng vì có nhiều tình cảm quá nên cũng mặc kệ, vì ng ngoài nhìn vào nghĩ a ấy phải lớn hơn e vài tuổi, e thì trẻ hơn tuổi còn a ấy thì già dặn hơn, ai nhìn vào cũng nghĩ 2 đứa rất đẹp đôi. Chuyện thứ 2, chuyện này thì e biết từ ngày yêu rồi nhưng nghĩ từ từ nói vs bm cũng đc, vì bm cũng ưng a ấy tồi, đó là chuyện bố mẹ a ấy đã ly hôn đc vài năm nay, nhưng 2 người k đi bước nữa, bố a ấy ở vậy nuôi 3 đứa con, mẹ a ấy thì thỉnh thoảng vẫn qua nhà thăm, còn a ấy thì vẫn quan tâm tới cả 2 chứ k phải tuyệt giao với ai cả. E đã suy nghĩ rất nhiều, cả 2 nghĩ thà nói ra bây giờ còn hơn cứ giấu mãi rồi chẳng đi đến đâu, lại chẳng thoải mái mà tiếp tục yêu nhau. Về phía gđ a ấy cũng biết e rồi, tuy chưa gặp mặt, nhưng vì gđ e cơ bản nên cũng k có gì đáng lo ngại. Về phía gđ e, e mới chỉ dám nói với bố nhưng bố đã nhất quyết phản đối rồi, bố e có nói sẽ k nói chuỵen này với mẹ nhưng e phải tự suy nghĩ và bỏ a ấy. Bố e k chấp nhận cả về tuổi tác và gđ, hơn nữa a ấy là người miền nam, ra ngoài bắc làm việc được một thời gian nên bố e càng k có gì để tin tưởng. Bố nói nếu e cứ cố chấp thì sau e sẽ là người khổ. E biết trước là bố sẽ nói những điều như thế, nhưng e thương a ấy nhiều, chẳng muốn xa nhau vì những lý do này chút nào. A ấy nói dù thế nào a ấy cũng sẽ k bỏ e, bố mẹ có phẩn đói a ấy vẫn sẽ cố gắng thuyết phục, a ấy sẽ chứng minh bằng hành động để bố mẹ e yên tâm rằng a ấy lo được cho e có csong hp, cho chúng e đến với nhau. Bây giờ e chẳng biết phải làm sao nữa, thực sự nhiều lần e đã nghĩ phải bỏ nhưng cuối cùng lại k bỏ được. E đã cố gắng gặp gỡ nhiều người nhưng k thể có cảm giác với ai như với a ấy. E chỉ nghĩ là, liệu mình bất chấp đến với a ấy có phải là đúng, hay dứt khoát bỏ a ấy rồi mình có bỏ lỡ người của cuộc đời mình k.