Em xin chào các anh chị. Sáng nay em vô tình đọc được bài viết về việc gia đình phản đối chuyện tình yêu nên cũng muốn hỏi các anh chị về trường hợp của em.


Em 23t, hiện đang làm nhà nước, gia đình cơ bản. Em được mọi người nhận xét là khá xinh xắn, cao ráo và ngoan. Cách đây 3 tháng, em có quen và yêu một người, là cậu của bạn thân em. Anh hơn em 6 tuổi, cũng làm công việc nhà nước ổn định. Đây là người con trai duy nhất em có tình cảm kể từ khi chia tay mối tình đầu cách đây 3 năm (em khá khó tính trong chuyện yêu đương).


Tuy nhiên bố mẹ và chị em trong thời gian này đã biết về mối quan hệ của hai đứa và nhất quyết phản đối. Bố mẹ em có lối sống và tư tưởng truyền thống nên luôn muốn định hướng em theo lối đi đúng đắn và an toàn. Hơn nữa, mẹ em cũng rất ưng ý một anh yêu đơn phương em suốt 8 năm nay mà em không để ý đến nên em gặp gỡ người con trai nào cũng bị mẹ chê tơi tả :(.


Mẹ và chị em phản đối với lý do: anh ấy nhỏ con (cao 1m7 nhưng gầy lắm ạ), hoàn cảnh gia đình anh ấy không hợp với gia đình em vì nhà em có điều kiện, sợ em sẽ chịu vất vả (nhà 3 anh em, anh là út, ba anh mất cách đây 3 năm, mẹ anh trước đây bán đồ ăn sáng trước cổng trường cấp 3 của em), tính tình anh không được lòng mọi người (trước đây anh khép kín và nguyên tắc, giờ có đỡ hơn, mẹ em lấy thông tin này từ 1 người bạn học đại học với anh). Chị em có thấy anh 1 lần và chê gầy, "nhìn không ưa được" :-<


Tất cả lý do là thế đấy ạ. Mọi người nói rằng em xứng đáng tìm được người phù hợp hơn, em còn trẻ và tốt nhất nên dừng lại trước khi tình cảm quá sâu đậm. Với em thì em thấy những lý do trên không có cái nào quá nghiêm trọng để em không chấp nhận được. Anh ấy có công việc và lương lậu ổn định, mẹ anh hiền lành và cũng quý em, bên anh em thấy rất hòa hợp và sống đúng với bản thân. Hơn nữa anh yêu em rất nhiều, em cảm nhận rằng còn lớn hơn tình cảm của em. Hiện tại em chưa cho anh biết về chuyện này và anh còn đang hi vọng và tự tin về chuyện của hai đứa.


Em muốn xin ý kiến của anh chị, những người đã yêu và lập gia đình. Em biết bố mẹ vì muốn tốt cho em thôi, và cuộc sống còn nhiều điều phức tạp chứ không chỉ có tình yêu. Nhưng chia tay em không nỡ, mối tình trước em cũng bị ngăn cấm rồi, đau khổ lắm ạ. Có nên đợi một thời gian nữa bố mẹ bớt giận rồi giới thiệu anh không, thực sự là em cũng lo sợ lắm, không tự tin tí nào :(