Phức tạp ở đây không phải là "xã hội đen" hay "dân anh chị". Đại loại là hoàn cảnh rất khó hiểu. Ba của anh có 2 vợ. Mẹ anh là vợ thứ 2. Nhưng đứa con út của vợ trước lại bằng tuổi anh!?! Sinh cùng năm luôn. Vậy là sao hả các mẹ? Em nghĩ là có 2 trường hợp:



1) Ba anh ngoại tình với mẹ anh. Xong rồi đẻ ra 2 đứa con. Đến khi anh ra đời thì ly dị vợ cả. (Trường hợp xấu nhất vì ba anh ngoại tình còn mẹ anh là NT3)


2) Ba anh ly dị vợ cả, lấy mẹ anh. Xong rồi trong khoản thời gian bà có thai thì quay lại với vợ cũ, làm cho vợ cũ mang bầu cùng lúc. (Trường hợp xấu nhì vì ba anh vẫn là kẻ ngoại tình. Nhưng ít ra mẹ anh cao cả, tha thứ cho ba anh)


3) Đứa con út của vợ cả là con nuôi. Mà nếu là con nuôi của vợ cả thì tại sao lại ở với gia đình anh? (Trường hợp tốt nhất nhưng khả năng xảy ra rất ít)



Gia đình em hơi cổ hủ. Ba mẹ em chắc chắn sẽ phản đối (vì nghĩ tật lăng nhăng là di truyền). Em thì cực kì thắc mắc. Nhưng lần nào hỏi anh anh cũng bảo là không biết. Anh nói anh chưa bao giờ suy nghĩ và cũng chưa hỏi mẹ anh về chuyện đó. Anh nói em muốn biết thì hỏi trực tiếp. Em có nên tìm cách hỏi mẹ anh không? Nếu không thì khi ba mẹ em hỏi tới mà em lúng túng là thua luôn... Nhức đầu quá các mẹ ạ!