Em đang thấy bế tắc kinh khủng chẳng biết làm thế nào đây huhu


Chả là em và bạn trai yêu nhau cũng đã lâu rồi (6 năm), 2 đứa cũng ở xa chứ không gần nhau. Bạn trai đi du học còn em cũng chưa đi làm và 2 đứa bằng tuổi nhau, yêu nhau từ khi bước vào đại học. Vì yêu đã quá lâu nên gia đình em cũng muốn tổ chức đám hỏi cho chắc chắn, chứ lại sợ yêu lâu đâm chán rồi con gái lại thiệt thòi. Nhưng cứ mỗi lần em đề câp đến chuyện đám hỏi, bạn trai em lại lảng tránh, rồi bảo từ từ. Em phải đề cập đến 3 4 lần, nhẹ nhàng có gay gắt có (dù thật sự thấy cũng rất buồn lòng và cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương vì có câu trâu đi tìm cọc, chứ có ai đời cọc lại tìm đến trâu đâu) rồi bạn trai em cũng đồng ý thưa chuyện với gia đình. Nhưng tình thế càng kinh khủng hơn là bạn trai em thực sự chưa muốn đám hỏi cưới xin gì lúc này nên đã bảo gia đình rằng nhà em muốn tổ chức đám hỏi, làm ba mẹ em thấy muối mặt còn em cũng chẳng có lỗ nào chui. Nói vậy xong gia đình nhà trai liền từ chối tức thì, bảo là đang đi du học đám hỏi cái gì, khi nào có công ăn việc làm ổn định rồi đám hỏi, đàn ông sao không lo sự nghiệp trước??? rồi rất nhiều vấn đề được bên kia lôi ra mổ xẻ chủ yếu cũng chỉ để trì hoãn đám hỏi! E thiết nghĩ đám hỏi có gì lớn lao? có phải cưới đâu mà sao không làm? cứ để con gái nhà người ta chờ đợi đến bao giờ rồi mới đồng í! em đâm ra buồn chán, chẳng biết làm thế nào! Mình đã muối mặt, ba mẹ cũng chẳng biết lấy cái gì che mặt nhục vì bị mang tiếng giục cưới làm em càng nản hơn!! Các chị ơi các chị giúp em cho e vài lời khuyên chứ thật tình em chẳng biết phải làm sao cả? bỏ thì thương vương thì tội khổ quá huhu