Các mẹ/ chị nào có thể cho em lời khuyên không ạ. Em 25 tuổi, người yêu em bằng tuổi, em đang làm cho 1 công ty tư nhân. Người yêu em làm công nhân thôi ạ, tụi em quen được 1 năm và bây giờ gia đình em biết em quen người vậy nên không cho quen và khó chịu với em rất nhiều, em sống thiên về tình cảm cho nên hay suy nghĩ và mệt mỏi. Người yêu em trước đây còn trẻ bồng bột nhưng hiện nay đã đàng hoàng hơn,không còn quậy phá nữa, nhưng gia đình em không muốn em quen với bạn ấy vì bạn ấy học ít hơn và trước đây quậy phá ( cầm xe, đánh nhau) nhưng đó là lúc bạn em 17-18 tuổi. Nhà em đã chửi em rất nhiều lần nói em là mù quáng sao có thể ưng người thua kém như vậy, như vậy sẽ xấu hổ với bà con lối xóm. Em đang buồn quá, xin các mẹ, các chị ai đã có kinh nghiệm tư vấn giúp em với. Em cảm on