Chuyện là vầy một anh chàng IT, sống một mình trong một nhà trọ nhỏ chỉ có 3 phòng. Bố mẹ cô là một người quan tâm đến cô hết mực cấm cô giao du lung tung, nên cô rất ngây thơ và khờ.


Mẹ cô luôn tránh cho cô tiếp xúc với các chàng trai sợ cô yêu đương mà ảnh hưởng đến học hành. Nhưng "nước xa hok cứu được lửa gần" mẹ cô không biết là ngay trên gác căn phòng luôn tưởng chừng không ai ở và luôn đóng cửa lại là chỗ ở của anh :|.


Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như anh và cô không khác tôn giáo, anh vô thần theo chủ nghĩa phê phán, cô có đạo. Ban đầu là những cuộc tranh luận không có gì là nghiêm trọng đại khái như :


- Lý do anh phải tin là có tồn tại chúa ?


- Vì cha, mẹ em, linh mục... bảo vậy, và em cũng được học từ nhỏ như vậy !


- Tại sao anh có thể tin lời các linh mục đó là đúng ?


- Vì linh mục dẫn chuyện đó trong thánh kinh ra!


- Tại sao anh phải tin thánh kinh ?


- Vì thánh kinh là tuyệt đối đúng không thể sai lầm!


- Tại sao thánh kinh lại không thể sai lầm ?


- Vì chúa đã mạc khải như vậy!


- Lý do mà anh tin là có chúa để ngài mạc khải ra cuốn thánh kinh ??


- Ôi mệt quá không nói chuyện này với anh nữa :Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin:


Sau đó là các cuộc tranh luận sâu hơn dài hơn !!! Dù chỉ là tranh luận thông thường nhưng dần dần đức tin của cô suy yếu !!!


Không may gia đình cô biết anh là nguyên nhân gây ra sự suy giảm đức tin một cách có hệ thống và trầm trọng, đã cấm tiệt anh và gọi anh là quỷ satan dụ dỗ người tốt :Sigh::Sigh::Sigh:


:(