E đang đau lòng lắm. E với btrai y nhau rất nhiều.hạnh phúc vun đắp lắm. Lúc đầu ba mẹ anh ấy không phản đối. Giờ e với a ấy lên kế hoạch cho tương lai hết rồi. Mua cả nhẫn cưới. Xét lí lịch. Gia đình hàng xóm e ai cũng biết. Mà giờ ba mẹ ảnh nói tụi e không hợp tuổi mà thật ra họ chê gia cảnh e. Muốn chúng e ct. E và ảnh rất đau khổ. Ảnh rất y e, muốn sống cùng e, nhưng e thấy anh hơi phân vân , tuy a hứa là sẽ thuyết phục ba mẹ đến cùng. Nhưng e sợ ảnh yếu lòng. A lại là con một. Chúng e phải thuyết phục như thế nào đây. E rất sợ mất a ấy. Giờ e chỉ muốn chết nếu k dc sống cùng ảnh. Mọi người cho e lời khuyên với!!! không có ảnh e chết mất.