Em chào các chị. Em năm nay 21 tuổi và đang du học ở Anh. Hiện em đang vướng vào một vấn đề và ko biết phải làm sao. Mong các chị đã trải qua cho em xin ít lời khuyên. Em và a í quen và yêu đc gần 2 năm rồi. Nói chung hai đứa hợp nhau và ko có vấn đề gì. Tụi em có thuê nhà và ở với nhau cũng được gần năm nay rồi. Đầu năm vừa rồi anh trai a í sang và cùng nhà với tụi em luôn. Càng tiếp xúc em có ko thích anh trai a í cho lắm, vì tính gia trưởng và bảo thủ. Nhưng em cũng cố nhịn vì nghĩ sau này ở cùng với bạn trai mình chứ có phải anh kia đâu. 2 tháng trc bố mẹ các anh ấy sang thăm con. Thế là đụng chạm. Em thì sang đây từ lúc còn trẻ, với lại cuộc sống bên này phóng khoáng quen rồi, gia đình nhà anh thì gia giáo nề nếp, đến kêu ối giờ ơi cũng ko cho ... nên hai bác thấy có vẻ không thuận mắt cho lắm (còn lí do gì nữa ko thì em ko biết) Nhưng ở với 2 bác 3 tuần, em rất là khó chịu với nề nếp của gia đình anh, nhiều khi ko cần thiết. Đến giờ thì hai bác về việt nam rồi. Cách đây 2 hôm em và anh trai anh có cãi nhau, cũng vẫn vì cái tính bảo thủ, gia trưởng và ngang ngạnh (em ngang cũng ko kém). Bạn trai em thì nói em nhịn đi chút, rồi thì em cũng có sai. Rồi em có mặt nặng mày nhẹ với anh í. Anh í có tiết lộ cho em một điều đó là gia đình muốn anh ấy và em thôi, còn anh thì ko muốn, anh đang rất mệt mỏi ... Em nghĩ về tương lai, nghĩ về gia đình anh, nghĩ đến người anh chồng mà chẳng bao giờ em có thể hòa hợp dc, nghĩ đến khi anh phải lựa chọn giữa em và gia đình anh, em thấy nản quá. Mà hiện giờ vẫn đang phải đối mặt với anh trai anh, em thật ko thể chịu nổi. Anh ko phải là một người răm rắp nghe theo bố mẹ, nhưng anh khờ, anh ko khéo kết nối. Em nghĩ chắc có lẽ nên thôi, em đang tính chuyển ra ngoài ở. Các chị làm ơn cho em xin ý kiến. Hiện giờ em đang ko biết mình nên làm j :(