trước đây gia đình mình có vạy một số tiền rất lớn để cho mình ra nước ngoài học với mong muốn mình sẽ học hành tốt và có thể kiếm được một khoản tiền để trả lợ. Nhưng vì bố mẹ thương mình nên không nhắc gì về vấn đề lợ lần của gia đình vì thế mà mình vẫn giữ thói tiểu thư xuốt ngày chỉ muốn ăn với ngủ. Sau hơn hai năm thì mình chán cuộc sống đó và mình đòi về việt nam thì bố mẹ mình không cho vì thứ nhất là việc học của mình đang dang dở thứ hai là gia đình cũng đã mang lợ rất nhiều, nhưng mình đã không nghe, mình lấy cớ về Việt Nam thăm gia đình nhưng đến ngày đi mình đã lừa mọi người là không cần tiễn mình để tự mình đi là được rồi. Gia đình mình thì nghĩ là vì mình không muốn có cảnh chia tay sướt mướt ở sân bay nên cũng đồng ý. Thực ra thì mình chỉ đến một nơi khác và đi xin việc và làm việc ở việt nam. Đến bây giờ mẹ và anh chị mình đã biết tất cả mọi người vẫn giấu bố mình. Hôm nay mẹ mình gọi điện thoại cho mình và khóc rồi nói mình bây giờ người ta đến đòi lợ thì bố mẹ phải làm sao trong khi bây giờ mình đã về Việt Nam rồi thì bố mẹ biết trông vào đâu nữa. Bây giờ mình mới biết vì mình mà bố mẹ mình đã phải chịu bao nhiêu khổ cực ấm ức nhưng mình lại không thể làm được gì bây giờ, muốn kiếm được mấy trăm triệu một lúc đâu có phải truyện rễ. Mình thực sự rất đau đầu không biết phải làm gì bây giờ cũng không biết phải đối mặt ra sao với gia đình mình bây giờ