Chào các chị trên diễn đàn webtretho, thú thực khi viết bài này,e rất cần những lời khuyên của mọi người, vì e k biết mình cần làm j và nên làm j vào lúc này cả.


E năm nay mới 20t thôi, vẫn còn đang học đại học, a ấy hơn e 2 tuổi, nhưng k đi học đại học mà chỉ học tiếng anh vì nhà a có ng quen có thể xin vào hàng không làm chỉ cần có bằng tiếng anh thôi. Thật sự mà nói e cũng k phải người quá coi trọng bằng cấp, e chỉ cần ng mình yêu, ng mình sẽ lấy có 1 công việc ổn định, e cũng k phải dạng phụ thuộc vào chồng,e tính ra trường sẽ tự mở cửa hàng riêng để bán quần áo do mình thiết kế, nói chung e thuộc dạng thích tự lập và k muốn dựa hơi nhờ vả gì.


Em và a ấy yêu nhau đều xác định sau này sẽ cưới nhau, nên 2 đứa luôn cố gắng học tập vì tương lai của mình và ng mình yêu sau này, nhưng vấn đề của e k phải là anh ấy mà là gia đình hai bên.


Thực sự thì gia đình của bọn e quá trái ngược nhau, e xin lỗi nhưng có thể ví như trắng vs đen vậy. Bmẹ e là công nhân viên chức, làm công ăn lương, e lại là con gái một nên bme luôn dành hết tiền để chăm lo e ăn học, mong e sau này có thể kiếm đc 1 việc làm ổn định nuôi bmẹ già, và lấy 1 người chồng tử tế gia đình gia giáo, nhưng gia đình ny e lại k đc như thế. Bố a từng bị đi tù 3 năm vì gia đình cờ bạc trái phép j đó, cái này e k rõ lắm, a cũng chỉ kể qua qua, bây giờ bố a đã về nhà r, nhưng vẫn làm cá độ bóng đá, mẹ làm lô đề, cả nhà a ấy thường xuyên cờ bạc thâu đêm, thực sự thì nhiều lúc e đến nhà a ấy mà cảm thấy rất lạc lõng khó thích nghi.


Rồi hnay khi mẹ e hỏi thăm về anh, rằng a học trường nào, gia đình như thế nào, bmẹ làm nghề gì, e thực sự k biết trả lời mẹ e ntn cả ?


Em lo lắng k biết khi dẫn a về nhà ra mắt, thì bme e sẽ cảm thấy tn, chắc sẽ shock và thất vọng về em lắm, nhưng lỗi k phải ở anh mà là gia đình anh. Yêu anh 6 tháng, k kể 3 năm quen nhau, e biết anh là 1 người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, là người có chí hướng, biết phấn đấu, a luôn nói với em rằng a sẽ cố gắng học tập đi làm kiếm tiền để nuôi em, để bmẹ e đồng ý cho e về làm vợ anh. Và điều khiến em trân trọng ng đàn ông này đó là a là 1 người đàn ông chung thủy, vì bản thân a đã từng trải nghiệm cảnh mẹ a khóc ròng vì bố a có vợ bé, thậm chí còn có con riêng, nên anh sẽ k bao giờ lăng nhăng phản bội e cả, và e tin vào điều đấy.


Nhưng bây giờ e vẫn cảm thấy lo lắng vì k biết nên đối mặt vs bmẹ e ntn khi e dẫn a đến nhà ra mắt? e k thể nói dối mãi đc, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra,e phải làm ntn để bmẹ có thể đồng ý bây giờ ạ?