Hôm nay lại cuối tuần ! đến h này có lẽ cũng là một ngày mới đã đến mình thức chỉ đếm từng phút từng giây một chỉ mong cho cái ngày cuối tuần này trôi đi thật nhanh chóng thôi, chỉ mấy tiếng nữa chắc mình lại tiếp tục với công việc quen thuộc hàng ngày của mình rồi ! không còn cái cảnh của ngày cuối tuần chán ngắt với giờ bình minh là 11h ăn trưa xong lên phòng ôm máy tính đến lúc ăn cơm chiều rồi lại lặp lại của buối tối như thế nữa !
Hình như con người càng có tuổi thì con người càng đổ ra lười biếng hay sao ấy ! trước kia đi làm chỉ mong cuối tuần đến được nghỉ được đi chơi với khá là nhiều kế hoạch nào là bơi nào là đi chạy rùi túi đến lại đi lang thang hóng gió trên những con phố với dòng người tấp nập , giờ đây chắc có lẽ những cái đó chỉ là ký ức ký ức xa vời ! Nếu như bây h thiếu mạng thiếu máy tính không hiểu chuyện gì sẽ sảy ra nhờ ? có lẽ phải tự kỉ phải ngủ đến hết ngày cho hết cái ngày thứ bảy chủ nhật mất .............
Thôi đi ngủ ngày mai còn đi làm nữa chúc mọi người ngủ ngon !