*Topic có tính chất tám nhảm & xấu xa 1 chút, bạn nào khó chịu thì bỏ qua giúp mình nhé*



Mình đã ctay nyc hơn 1,5 năm (nói đúng hơn là bị đá vì mâu thuẫn quá đỉnh điểm nên "anh mệt"). Cũng lâu rồi nên tự khắc biết dẹp qua 1 bên, dù gặp ở cty cũng AQ bỏ hết đi, cố gắng tập trung cải thiện bản thân.



Mỗi tội là hình như người kia chạy nhanh quá khiến mình hụt hơi theo mãi ko kịp. Nyc của mình được sếp ghi nhận, được lên chức, lương tăng gấp đôi, mua nhà, mua xe, sắp cưới vợ, tóm lại là mọi thứ cứ gọi là sáng rực rỡ trước mắt. Nhìn lại mình thì cũng có mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn, đẹp hơn trước xíu xiu, cũng tìm hiểu 1-2 ng nhưng ko hợp, sự nghiệp thì chưa có gì tiến triển cả - nói chung chỉ như hạt cát so với những gì anh ấy đạt được. Tự dưng lại thấy hơi tủi thân khi ng ta sống quá tốt mà ko có mình, lại nghĩ đến hồi xưa yêu nhau khi còn trẻ trâu chưa có gì trong tay, cứ động viên nhau mãi để mong đến tương lai rực rỡ. Giờ ng ta cũng rực rỡ đấy nhưng mọi thứ tốt đẹp lại đang tận hưởng với 1 ng khác, sao cứ thấy đau đau, đau lòng, ghen tỵ với anh ấy, cả cô ny mới nữa :)



Có bạn nào từng giống như mình ko nhỉ :)